Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Hạnh phúc sẽ lại mỉm cười

Tôi viết ra những dòng này để cho lòng dịu đi, để cho lòng thấy nhẹ nhàng hơn, để nhận được sự chia sẻ của mọi người, để giúp tôi có thể vượt qua nỗi đau này...

Trâu Còi
(Bài dự thi 'Sự kiện đáng nhớ 2009')

Một tuần trôi qua thật khó khăn. Nỗi đau dù không còn nhói buốt nữa nhưng nó vẫn cứ gặm nhấm và lan tỏa. Nước mắt vẫn chực trào ra, cổ họng vẫn nghẹn đắng. Nhưng tôi biết và tôi tin rằng nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua đi và rồi sẽ lại bình yên.

Tôi từng trải qua cái cảm giác này 2 năm trước khi cuộc hôn nhân của tôi tan vỡ. Đối với tôi, tất cả lúc đó đều vô nghĩa, tôi gần như sụp đổ. Nhưng tôi thật may mắn khi bên cạnh luôn có gia đình và bạn bè, mọi người đã giúp tôi đứng dậy và bước tiếp dù tôi đã mất hết niềm tin và hy vọng vào cuộc sống. Cũng không ít người đến với tôi nhưng tôi không đủ tự tin để đáp lại tình cảm của họ.Trái tim tôi chai sạn, không thể rung động cho đến khi tôi gặp anh.

Tôi và anh quen nhau thật tình cờ khi chúng tôi cùng chơi game trên một trang web và cùng tham gia buổi Offline của trang web đó. Tôi nhớ buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi trời mưa tầm tã và hình như những buổi hẹn sau đó mưa nhiều hơn nắng. Tôi từng nói với anh: "Có khi ông trời phản đối chúng mình hẹn hò nên lần nào cũng mưa". Có lẽ anh hiểu nên anh im lặng. Tôi và anh đã có những ngày tháng thật hạnh phúc và tưởng rằng hạnh phúc đó sẽ mãi mãi. Tôi cũng từng hỏi anh nếu bố mẹ anh phản đối thì sẽ thế nào? Anh nói không bao giờ bỏ tôi vì gia đình, không bao giờ. Tôi đã tin. Để rồi bây giờ tôi đau đớn khi lý do anh rời xa tôi cũng chính vì gia đình. Nếu nó là một lí do khác có lẽ tôi đã không đau như thế này.

Tôi đã thật ngu ngốc khi tin rằng có người hiểu, thông cảm, và sẵn sàng cùng tôi bước trên con đường đầy khó khăn mà tôi đang đi. Tôi đã dặn lòng không nên tin và đặt hy vọng quá nhiều để rồi sẽ lại đau khổ. Nhưng tôi không làm được. "Có những điều, nói ra thật dễ dàng, nhưng thực hiện nó thì lại quá khó khăn. Trái tim có những lý lẽ riêng mà lí trí không thể can thiệp...". Tôi những tưởng anh đã đỡ tôi dậy sau khi tôi vấp ngã thì sẽ cùng tôi bước tiếp thế nhưng tôi nhầm. Anh lại đẩy tôi ngã một lần nữa. Lần thứ hai tôi ngã, tôi đau, tôi khóc, tôi cố níu kéo... Và tôi cũng từng muốn rời xa khỏi cuộc đời này.

Nhưng sau đó tôi cũng nhận ra rằng: Tôi không nên ích kỷ như thế. Tôi biết bản thân mình thế nào và phải hiểu cho anh, anh còn có gia đình. Chẳng ai có thể dễ dàng thông cảm cho hoàn cảnh của tôi cả. Tôi không biết liệu có ai có đủ tự tin và bản lĩnh để đi cùng tôi trên con đường đời này không nữa? Tôi vẫn đọc được rất nhiều câu chuyện về những người đàn ông cao thượng có thể vượt qua tất cả mọi rào cản để đến được với người mình yêu. Nhưng có lẽ tôi không phải là một người may mắn. Tôi chấp nhận và chờ đợi. Tôi lại hy vọng.

Vết thương rồi dần dần sẽ liền da, không còn đau nữa nhưng nó vẫn để lại những dấu tích, những vết sẹo có thể mờ dần theo năm tháng nhưng có lẽ sẽ không bao giờ biến mất. Tôi phải cố gắng bởi vì trước mắt còn rất nhiều khó khăn. Có thể tôi sẽ phải trả giá cho những sai lầm mà tôi mắc phải nhưng tôi không chỉ làm bản thân tôi đau mà tôi còn làm cho bố mẹ tôi đau nữa. Tôi đã bắt quá nhiều người phải lo lắng cho tôi.

Giờ đây, tôi sẽ đứng dậy và bước tiếp. Tôi không oán trách, không hận thù, tôi chỉ thấy một chút tiếc nuối. Giá như tôi trở về là tôi của 3 năm trước, giá như tôi không quá tin tưởng và hy vọng, giá như anh có thể quyết tâm và mạnh mẽ hơn, giá như... Cũng chỉ là giá như mà thôi vì đâu có giải quyết được gì nữa. Nhưng dù thế nào tôi và anh vẫn sẽ là những người bạn bởi vì chuyện xảy ra ngoài ý muốn của cả hai, chỉ do hoàn cảnh mà thôi, phải chấp nhận.

Tôi luôn để status "Đằng sau nụ cười là nước mắt..." và bây giờ tôi lại một lần nữa đi tìm lại nụ cười đằng sau những giọt nước mắt đấy.

Tôi luôn tin rồi hạnh phúc sẽ lại mỉm cười với tôi.

Vài nét về blogger:

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net