Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Cảm ơn ông vì cục tẩy năm ngoái

Đà Nẵng, ngày 5/12
Ông già Noel kính mến!
Cháu kính chào ông ạ!
Cứ đến tháng 12 hàng năm là cháu lại nhớ đến ông và năm nào cháu cũng viết thư thăm ông đấy. Nhưng có rất nhiều bạn nhỏ như cháu gửi thư, vậy ông có nhớ cháu không?

Lê Phạm Mỹ An
(Bài dự thi 'Thư gửi ông già Noel)

Cháu là Lê Phạm Mỹ An, năm nay cháu học lớp 3 tại trường Phù Đổng ở thành phố Đà Nẵng. Mỹ An là cái tên rất quen thuộc của thành phố biển Đà Nẵng đấy ông ạ! Ông biết không, thành phố nơi cháu ở có biển mang tên là Bắc Mỹ An đấy. Ba mẹ cháu đã quen nhau từ bờ biển xinh đẹp đó, nên khi sinh ra cháu lấy tên là Mỹ An (vì cháu là con gái nên không để chữ Bắc vào, cháu nghe ba mẹ nói thế).

Thế còn ông vì sao lại có tên là ông già Noel vậy? Ông có thể bật mí cho cháu biết được không ạ! Và hiện ông sống ở đâu? Ông là người có thật chứ? Mọi người cứ nói với cháu là làm gì có ông già Noel. Nhưng cháu vẫn tin là có ông trên đời này đấy! Ông đang sống với ai vậy? Ông vẫn khỏe chứ? Cứ đến gần Noel là trời lạnh lắm ông à, ông phải nhớ giữ gìn sức khỏe, mặc thật nhiều áo ấm vào nhé! Chứ ông mà bị bệnh thì làm sao đọc thư của cháu gửi được ông nhỉ! Cháu rất muốn đến thăm ông đấy nhưng mẹ cháu bảo là ông ở xa lắm, không thể đi đến được, chỉ viết thư thôi ạ.

Ông à! Cháu rất cám ơn ông về món quà Giáng sinh năm ngoái mà ông đã tặng cháu! Nhờ có cây bút chì thần kỳ và cục tẩy của ông mà lúc này cháu đã viết chữ tiến bộ hơn rồi đấy ông ạ! Chắc ông tặng quà cho nhiều bạn như cháu lắm nên ông không nhớ đâu ông nhỉ?

Là do cháu viết chữ xấu lắm, cháu muốn viết chữ thật đẹp như các bạn trong lớp, thế là năm ngoái cháu đã viết thư xin ông cho cháu cây bút chì để luyện chữ đấy. Cháu đã đưa thư cho mẹ, nhờ mẹ ra bưu điện gửi, nhưng mẹ cháu nói ông già Noel có phép màu, chỉ cần để trước sân nhà ông sẽ đến lấy. Và thật đúng vậy khi cháu ngủ dậy thì không thấy thư nữa. Sao ông đến lấy thư mà không ghé vào nhà cháu chơi? Đúng ngày Giáng sinh khi tỉnh dậy, cháu đã thấy món quà của ông tặng để dưới chân giường của cháu rồi.

Cháu rất vui và đã khoe với bạn bè cùng bố mẹ. Cháu thật sự mong muốn gặp ông lắm đấy! Cháu muốn được ngồi vào lòng ông để tâm sự cho ông biết nhiều điều lắm cơ! Ông biết không, lần đầu tiên thi giữa học kỳ I năm này, cháu đã nhận được ba điểm 10 đấy. Đó là sự cố gắng hết sức mình của cháu ông ạ. Năm lớp 1, lớp 2 cháu chỉ toàn nhận được hai điểm 10 và một điểm 9 thôi, là do chữ viết của cháu nguệch ngoạc quá. Sau ba năm đi học thì đây là kỳ tích của cháu đấy, cháu vô cùng cám ơn cây bút chì mà ông tặng, nó giúp cháu rèn được chữ viết của mình.

Ông à, ở lớp cháu được phân công làm tổ trưởng tổ hai, tổ của cháu gồm 5 bạn: bạn Nhật Phương hát rất hay là chim sơn ca của tổ; học giỏi môn Toán là bạn Miên Thảo; bạn Anh Duy là người nhanh nhẹn hoạt bát ; hiền lành ngoan ngoãn là bạn Hạnh Tiên và cháu rất giỏi Văn.

Vừa rồi, tổ cháu được cô giáo tuyên dương là có hoạt động phong trào nhất lớp đấy. Cả tổ đã thu hoạch giấy vụn được 22 kg luôn, chúng cháu đã tiết kiệm tiền ăn quà vặt để dành tiền ủng hộ những bạn nghèo được 25.000 đồng và mua ủng hộ 10 gói tăm tình thương. Cả tổ cháu rất vui đã hoàn thành tốt được những việc như vậy đấy.

Cháu rất nhớ ông, cháu mong rằng năm nay ông sẽ tặng cho cháu một ông già Noel bằng bông thật to để tối tối cháu có thể ôm ông ngủ cho đỡ nhớ.

Cuối cùng cháu rất cám ơn ông đã dành thời gian đọc thư của cháu. Hy vọng Giáng sinh hằng năm, ông luôn mang đến niềm vui cho những bạn nhỏ như cháu ông nhé.

Mỹ An

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net