Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Tình dục trong tình yêu

'Tình dục' với dư luận hiện nay là một đề tài cực hot, rất dễ gây chú ý mà thỉnh thoảng vài cá nhân vẫn 'mượn' để đánh bóng hay nâng cấp tên tuổi theo cả hướng tiêu cực lẫn tích cực. Song, bạn có cảm thấy khái niệm này mỗi người lại có một cách nhìn hoàn toàn khác nhau, giống như sự khác biệt trong tư tưởng của người Âu và người Á.

Soda

Hẳn có người sẽ nghiêng ngó, nhăn nhó hỏi tôi, tình dục hay ho, đẹp đẽ gì mà đem "show" ra cho thiên hạ chú ý, không sợ bị đánh giá sao, hay là tôi cũng đang muốn "chơi trội" nên mới bàn về vấn đề này? Xin lỗi, tôi không dám, đó là lối nghĩ của những người tiêu cực. Nếu bạn cho rằng tình dục xấu thì nó sẽ xấu, còn tôi luôn quan điểm tình dục là "đẹp đẽ", bởi với tôi tình dục là một trong những "phương thức" thể hiện tình yêu. Và tình dục luôn nằm trong tình yêu...

Tôi không quá quan tâm tới việc người khác đánh giá phẩm chất của tôi, săm soi tôi là người thế nào, bởi tự tôi biết nhận xét về mình và hơn ai hết chính tôi biết mình "sạch" hay "bẩn", và bạn cũng vậy.

Thật ra, con người ngày xưa và con người bây giờ đều là con người cả thôi, nhưng hoàn cảnh cuộc sống xưa nay khác nhau nhiều quá, khiến tư duy con người biến đổi theo nhiều chiều hướng khác nhau, có thể đúng đắn, có thể lệch lạc. Và là người, không phải robot, hẳn ai cũng có hỉ nộ ái ố.

Tôi thích sự phóng khoáng và phong cách thể hiện tình cảm của người phương Tây, và tình dục với họ là biểu hiện cảm xúc trước một đối tượng khác phái. Điều đó chẳng có gì đáng xấu hổ phải rụt rè che giấu cả, hãy chỉ nên thấy xấu hổ nếu tình dục là kịch nghệ, giả dối, thực dụng... Nhưng tôi cũng lại thích tư tưởng biết "giữ gìn" của người phương Đông, họ không làm chuyện đó với nhiều người một cách tràn lan, dễ dãi và càng không làm chuyện đó khi chưa đủ trưởng thành để tự chịu trách nhiệm đối với hành động của mình.

Giới trẻ Việt Nam ngày nay thì xem ra vừa giống Tây, vừa giống Đông, nhưng ở khía cạnh ngược lại, khi tiếp cận với khái niệm tình dục. Tôi không có ý bàn về khía cạnh tiêu cực... vì với tôi, tình dục vẫn là cái nhìn tích cực trong mối quan hệ nam nữ.

Nếu bạn làm "chuyện đó" với một người khác phái, có thể chưa hẳn là vợ chồng cũng không phải là người yêu, đối tượng ở đây không phải là vấn đề trọng yếu, thì tôi nghĩ "nghệ thuật" không phải ở chỗ bạn thực hiện tốt chuyện đó theo "xì-tai" nào mà "nghệ thuật" là khi đối tác đem lại cho bạn xúc cảm khó quên trong đời...

Nếu bạn nghĩ tình dục chỉ là một "thao tác" thỏa mãn nhu cầu sinh lý, không hẳn phải có tình yêu, thì bạn không đi chung lối suy nghĩ với tôi rồi, bởi theo tôi, nghĩ vậy, bạn sẽ không bao giờ tôn trọng đối tác của mình. Và một khi bạn không tôn trọng người đang thực hiện với bạn cùng một "việc", đồng nghĩa bạn cũng tự "đánh rơi" giá trị của mình xuống "thấp cấp" như bạn đang nghĩ về người ấy. Bởi làm sao bạn có thể cao hơn cái người đã đứng cùng với mình một hàng được.

Trong số những người bạn gặp, làm sao để biết ai tốt, ai xấu, ai là người có giá trị hơn? Ai sẽ là người dễ ngoại tình hơn sau khi làm vợ hay chồng? Chẳng ai đoán biết được điều này bạn nhỉ. Nói về tình dục, phụ nữ luôn là người thiệt thòi hơn đàn ông về mọi mặt, nhưng đó cũng là điều dễ hiểu và như một tất yếu cuộc sống rồi, tôi đang ám chỉ quan niệm truyền thống đấy... Thực ra, vấn đề phụ thuộc vào tư duy và đạo đức con người mà thôi.

Có thể bạn không nghĩ giống tôi, bạn cho rằng vì tôi đặt nặng chuyện tình yêu quá nên đưa khái niệm tình dục thành lý tưởng hóa, bởi thực tế cuộc sống là muôn vàn màu sắc, có gam màu sáng, lẫn những gam màu tối, thì tình dục cũng vậy. Sẽ có phiến phiến, tàm tạm, luôn tương đối chứ không bao giờ là tuyệt đối. Vậy bạn hãy thử một lần tự đặt tình dục của bạn vào tình yêu thật sự xem, bạn sẽ cảm nhận được những điều tôi nói.

Nếu định nghĩa cuộc đời là đôla, là vàng, là tài khoản trong ngân hàng, là nhà lầu xe hơi, là thỏa mãn mọi nhu cầu kể cả nhu cầu dục vọng thì hiếm người có cái gọi là "cuộc đời". Ví như tôi chẳng có gì cả, tôi là một kẻ vô sản... Đôi khi tôi cũng tự hỏi mình có thể sống mà cứ cười như thế này, ngày này qua ngày khác với một bàn tay trắng, đến giờ tôi chỉ sở hữu một thứ duy nhất là tình yêu mà thôi. Dù rằng tình yêu ấy cũng vừa từ giã tôi mà ra đi nhưng tôi vẫn phải cố gắng sống, dù tôi có là ai.

Có thể chẳng ai nhìn thấy tôi tồn tại, nhưng tôi thấy sự hiện diện của mình thật trong sáng và tôi tự hào về phẩm chất ấy. Tôi trân trọng mọi thứ xung quanh dù nhỏ bé và tôn trọng mọi người dù là ai. Điều này cũng giống việc tôi trân trọng sự thiêng liêng của tình dục, thứ chỉ có thể tồn tại đúng nghĩa trong tình yêu mà thôi...

Có thể hiện tại tôi chẳng phải là người phụ nữ "phi thường", gắn liền với nhan sắc, thành đạt hay tích tụ nhiều ưu điểm, nhưng tôi vẫn luôn tự tin và tự hào về sự rất đỗi bình thường của mình.

Tôi cầu mong tất cả mọi người đều hạnh phúc trong tình yêu và lành mạnh trong tình dục để cảm nhận được ý nghĩa thật sự là một con người sống giữa cuộc đời, chứ không phải chỉ xuất hiện trong cuộc đời này như một cỗ máy, hay một vật trang trí.

Vài nét về blogger:

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net