Thắp lửa yêu thương
Có ai đó nói rằng, 'khi quay ngược trái tim mình lên, trái tim sẽ có hình ngọn lửa'. Đó phải chăng là ngọn lửa của tình yêu thương, của tình người ấm áp?
Sao Biển
(Bài dự thi 'Viết về sự kiện đáng nhớ 2009')
Nếu ai đã một lần tham gia các chiến dịch cùng nhóm Trái Tim Việt Nam Online Đà Nẵng (TTVNOLDN) mới thấy cái lửa ấy cháy như thế nào trong tim những người trẻ tại thành phố miền Trung đầy thiên tai bão lũ này!
Một ngày tháng 10...

Cơn bão Ketsana đi qua mang theo biết bao đau thương mất mát cho miền Trung ruột thịt và để lại những hoang tàn xơ xác đến nao lòng người.

Ai sống trong mùa bão lũ mới cảm giác được sự nguy hiểm luôn rình rập, luôn đe dọa và có thể cướp đi sinh mạng con người bất cứ lúc nào nếu không cảnh giác và phòng tránh.

Ai sống trong mùa bão lũ mới thấy cảnh nước ngập mênh mông, trên trời đổ mưa xuống, dưới sông nước dâng lên, còn con người thì ở giữa bé nhỏ và vô định, có thể trôi đi hay bị dìm xuống bất kì lúc nào.

Vậy để hiểu tại sao lúc nào người nông dân cũng cầu cho mưa thuận gió hòa, họ chỉ mong mỏi sự bình yên để chăm lo trồng trọt. Lúc thiên tai đến sẽ chẳng còn mong chỉ số VN-Index đạt đến ngưỡng 700, chẳng còn mong giá xăng khi nào giảm, giá vàng tăng đến mức nào... chẳng còn mong gì nữa.
Trong giây phút ấy chỉ cầu sao cho trời bớt mưa, bớt gió để đi nấu được nồi cơm, mong nước mau mau rút để đi tìm thấy nhau và thấy người thân của mình vẫn còn bình yên, mong điện có trở lại để nghe tin tức cơn bão đang ở đâu, và điều duy nhất là cầu mong tất cả đều bình yên.

Chính những thổn thức, nhức nhối và nỗi niềm của những người đã quen sống chung với bão lũ ấy là chất xúc tác đốt cháy ngọn lửa trong trái tim của mỗi thành viên nhóm thiện nguyện Trái Tim Việt Nam Online Đà Nẵng.
Và... một ngày bình thường như bao ngày khác, nó lơ mơ mở mắt sau những mê man vì cơn say xe đến ngất. Sự hỗ trợ của 4 viên canxi và 4 viên B6 không đủ cho nó đỡ quằn quại khỏi cơn... buồn nôn. Cảm giác say của một người chỉ cần nghe "ngày mai đi xe" cũng khiến nó nhợn nhợn trong cổ họng rồi!
Sau 15 ngày kêu gọi ủng hộ, nhóm TTVNOLDN đã mang tất cả cái lửa của mình đến Quảng Nam để mong giúp được phần nào nỗi khổ của bà con. Được đi cứu trợ là một niềm hạnh phúc của rất nhiều thành viên nhưng số lượng xe có hạn, đường lại xa nên "các anh em lại đây xù xì... ai thắng sẽ được đi".
Trước nhiệt huyết của các anh chị em, nó cảm thấy thật ngại khi một số người phải ở nhà vì thiếu xe (ngày hôm đó đám cưới nhiều quá, nên thuê được một chiếc xe cho kịp vào cứu trợ thật mừng biết mấy).
|
|
| Sự lo lắng, hỗ trợ nhiệt tình và trách nhiệm của anh Hải Sâm và chị Minh Trâm - thủ quỹ trong khâu chuẩn bị hậu cần, khiến TTVNOLDN rất yên tâm trong chuyến đi mặc dù chị Minh Trâm bị ốm và "hai cây nấm" (Hải Sâm-Minh Trâm) không thể tham gia cùng mọi người. Cảm ơn anh Sâm và chị Trâm nhiều. |
Ngồi phía trước xe, trong cơn đau đầu vì say, bất giác nó chợt nhớ đến bài thơ Tiểu đội xe không kính:
Ung dung buồng lái ta ngồi,
Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng.
Nhìn thấy gió vào xoa mắt đắng.
Nhìn thấy con đường chạy thẳng vào tim.
Thấy sao trời và đột ngột cánh chim.
Như sa, như ùa vào buồng lái.
Xe vẫn chạy vì miền Trung phía trước:
Chỉ cần trong xe có những trái tim.
(xin lỗi tác giả bài thơ, cháu có sửa lại đôi chút)
|
|
9h30, sau một khoảng đường dài vật vã như người nghiện trên xe thì cuối cùng đã đặt chân đến Núi Thành, Quảng Nam. Trong chương trình "Thương về Miền Trung", công ty Long Giang Land ở Hà Nội đã trao tặng 200 phần quà, mỗi phần gồm: 10 kg gạo, 1 chai dầu ăn, 1 hộp cá hộp, 1 gói mì chính, 1 thùng mì tôm... còn nhóm thiện nguyện TTVNOLDN có 70 phần quà, mỗi phần gồm 10 kg gạo + 1 chai dầu ăn.
|
|
![]() |
| Các phiếu cứu trợ sớm được thành viên nhóm phát cho bà con mình vài ngày trước đó. |
|
![]() |
![]() |
| Nào... hò dzô ta... chúng ta cùng nhau bốc dỡ quà xuống xe nào... |
![]() |
| Nhóm TTVNOLDN và công ty Long Giang Land mượn đại điểm tại UBND thị trấn Núi Thành đê phát quà. Niềm vui nào bằng niềm vui giúp đỡ mọi người. |
|
|
| Tình thương nào bằng những yêu thương của các thành viên TTVNOLDN với nhau! Những trái tim ấy vẫn cháy hiện lên trên những đôi môi, những ánh mắt rất TTVNOLDN. |
|
|
| Theo lời bé Trang, thành viên của nhóm tại Núi Thành (em cũng là người đi trực tiếp đến các hộ gia đình để khảo sát và phát phiếu cứu trợ): "Trời ơi, mình hẹn 10h30 mà 8h sáng bà con đã đến đây đợi rồi chị ơi. Có mấy cụ già nói là phải đi sớm vì các cụ đi bộ, không đi xe được..." |
|
| 10h: Bắt đầu trao những phần quà đến với bà con mình... Dẫu không nhạc, không hoa, không kèn, không trống nhưng niềm vui của sự san sẻ và được san sẻ, yêu thương và được yêu thương bao trùm một phần của làng quê nhỏ bé này. |
|
|
|
| Trời nắng chang chang nhưng không nóng bằng nhiệt lượng của những trái tim yêu thương. |
- Mời cô Hoa bán bánh mỳ...
- Mời bà Tám bánh xèo...
- Mời chú Bảy sẹo lên nhận quà ạ!
Bé Trang đi khảo sát cụ thể nên những cái tên cũng... "cụ thể" và chính xác đến bình dân và thân thiết làm cu Tuấn... chới với khi mời bà con lên nhận quà.
Dường như lúc này yêu thương ngập tràn yêu thương.
![]() |
![]() |
|
|
| Ôi, ánh mắt mẹ già hằn sâu hơn, buồn hơn bởi Ketsana lướt qua và cuốn trôi đi tất cả, để vùng quê vốn đã khó khăn lại càng cơ cực hơn... Đôi mắt mẹ già, đôi mắt em thơ khiến ai nhìn mà không xót lòng! |
|
|
| Ô là la.... vậy là những nạn nhân Ketsana đã nhận được tấm lòng của TTVNOLDN và các Mạnh Thường Quân LongGiang Land rồì... |
|
|
Trở về lại Đà Nẵng, chúng tôi mang trong lòng niềm vui của một chuyến đi xa đầy ý nghĩa.
Vài nét về blogger:
Sao Biển - trưởng nhóm thiện nguyện Trái Tim Việt Nam Online Đà Nẵng. "Viết về sự kiện đáng nhớ nhất năm 2009" đơn giản là để sẻ chia những yêu thương của các anh chị em trong nhóm TTVNOLDN cho nhau, cho yêu thương hòa quyện yêu thương để chúng ta đón một năm mới tràn đầy lửa với nhiều hoạt động vì cộng đồng hơn nữa. Bài viết sử dụng hình ảnh của thành viên nhóm thiện nguyện Trái Tim Việt Nam Online Đà Nẵng.
Bạn nghĩ gì?
0/1000| Cách viết, gửi blog trên báo Ngôi Sao |
![]() |
| Vitamin cho tâm hồn |
![]() |
| Người nổi tiếng viết blog |
![]() |
| Khi các ông chồng đảm đang |
![]() |
| Cuộc thi 'Phút nhìn lại mình' |
![]() |
| Câu chuyện tình yêu |
![]() |
| Gia đình thương yêu |
![]() |
| Đọc sách cùng Ngôi Sao - Sách hay |
![]() |
| Những cảm xúc đẹp |
![]() |
| Cuộc thi 'Khoảnh khắc đám cưới khó quên' |
![]() |
| Độc giả góp ý cho giao diện của báo |
![]() |





























