Mỗi mùa tôi chọn một niềm vui
Cuối tuần, lại một cuối tuần như... các cuối tuần khác. Thứ bảy, chồng đi làm, ở nhà đánh vật với hai thằng giặc cỏ vừa nghịch, vừa bướng, vừa... đáng yêu. Đương nhiên rồi, trên thế gian này làm gì có con nhà ai đáng yêu bằng con nhà mình.
Mũi Hếch
Chủ nhật, ngủ như cún đến 8 giờ sáng chồng đánh thức mới giật mình tỉnh giấc. Nắng đã vàng ươm, chói chang. Nếu không có cái giàn mướp thì nắng đã xuyên qua cửa sổ, bò vào tận giường, nhảy nhót trên hai mí mắt lười biếng rồi. Chồng mình dễ thương phết, nhờ chồng làm cái giàn mướp mà vợ được ngủ nướng. Vĩ đại làm sao!
Nói đến mướp, giàn mướp nhà mình không có quá nhiều quả, nhưng mà cũng đủ nhiều để một tuần bắt buộc phải làm hai nồi canh cua mà húp nếu như không muốn bỏ mướp già. Thôi thì tiếc của, cố mà ăn. Nhưng gay phết, đám mồng tơi lại có vẻ không lớn kịp để phục vụ hai nồi canh cua trong vòng bảy ngày cho một gia đình toàn "lườm thịt gắp rau" như nhà mình. Để mướp già thì phí, còn mỗi cách làm cho mồng tơi lớn nhanh. Nên khổ thân Cu với Cò, suốt ngày bị mẹ giục đi... tè.

Xé cua, cho vào cái xối xay sinh tố rẹt rẹt lại nhớ ngày xưa toàn phải giã vào cái cối, bắn tung toé vào mặt mũi quần áo đầu tóc, tanh ngòm. Hồi nhỏ, cỡ lớp 3 lớp 4 gì đó, mình được mẹ giao tiền cho đi chợ, mua cua bao giờ cũng lựa những con cua đực to đoành, dù mẹ dặn chọn cua cái thì ngon. Tại vì cua đực có cái càng to, không cho vào giã mà vặt càng để riêng, cho vào nồi canh. Và suốt buổi, chỉ mong đến cuối bữa cơm để gặm càng cua, thịt ngọt lịm. Bây giờ được ăn của biển mình thấy thịt cua biển cũng không được ngon bằng càng cua đồng hồi ấy. Quá khứ đói khát, thiếu thốn kể cũng có cái hay. Hay vì nó giữ lại cho mình được nhiều mảng ký ức đẹp. Chứ con mình, chắc về sau có nhắc đến thịt cua là nó nhớ ngay đến cảnh mẹ nó gằm gè cái thìa cái bát, mồm nói tay đút vào mồm nó bắt ăn.
Cuối tuần, vài mẩu ký ức bé con con chắp chắp vá vá cũng đủ làm lòng dịu dàng, nhẹ nhõm để bắt đầu một tuần mới.
"Mỗi mùa tôi chọn một tình yêu", câu này bưng ở blog nhà bác Tita về, hay ghê cơ. Nhưng mình xin phép sửa thành "Mỗi ngày tôi chọn một tình yêu".
Mỗi ngày tôi chọn một tình yêu. Tình yêu hôm nay là... càng cua. What a great love!!!!
À quên, sáng nay đi làm, mình nhặt được 270K trong túi quần của... mình. Sướng y như bắt được tiền của người khác vậy! What a true love!
Vài nét về blogger:
Ghi lại những mẩu chuyện vu vơ về gia đình con cái, về nhân tình thế thái, về cái quái gì nữa không biết. Chỉ biết là viết để thấy mình đang buồn buồn vui vui, thực thực hư hư, lẫn lộn lỗn lận - Mũi Hếch.
Bạn nghĩ gì?
0/1000| Cách viết, gửi blog trên báo Ngôi Sao |
![]() |
| Vitamin cho tâm hồn |
![]() |
| Người nổi tiếng viết blog |
![]() |
| Khi các ông chồng đảm đang |
![]() |
| Cuộc thi 'Phút nhìn lại mình' |
![]() |
| Câu chuyện tình yêu |
![]() |
| Gia đình thương yêu |
![]() |
| Đọc sách cùng Ngôi Sao - Sách hay |
![]() |
| Những cảm xúc đẹp |
![]() |
| Cuộc thi 'Khoảnh khắc đám cưới khó quên' |
![]() |
| Độc giả góp ý cho giao diện của báo |
![]() |










