Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Đường đi bằng ngựa hay bằng thuyền?

Thưa ông Nguyễn Bính, bằng đủ cả: đi bộ, ô tô, đi thuyền, đi xe máy. Bởi vì Huế đang bão lũ.

Bố cu Hưng

Tối qua trực Tòa soạn, 60 file ảnh về bão lũ toàn nhà sập, người chết, xe chổng vó, hồ tôm vỡ. Giữa chừng phải dừng lại nghe một cuộc điện thoại từ Huế, thầy giáo dạy mình cách đây 20 năm hét lên trong tiếng gió: "Em ơi, thầy còn sống!".

Con cái đi xa, thầy cô ở nhà, gió giật dữ quá nên thầy bắc ghế lên che lại ô cửa thông gió. Cánh cửa sổ bị gió bung ra và bão hất văng cả người lẫn ghế. May quá đánh gió xoa dầu một hồi thì tỉnh lại. Vợ nước mắt lưng tròng tưởng chút nữa mất tiêu ông chồng. Còn thầy thì bốc điện thoại bấm đại một số để báo tin mình... còn sống.

P.S.: "Đưa dâu ngày bão" (tên ảnh do Bố cu Hưng đặt). Ảnh do Lê Hà Linh, phóng viên Pháp Luật TP HCM thường trú tại Huế chụp lúc 11h ngày 29/9 trên đường Bạch Đằng, phường Phú Hiệp, TP Huế.

Trong một rừng ảnh gửi về, thích nhất tấm ảnh của Hà Linh. Giữa những chết chóc tan hoang ngày dông bão, vẫn có một đám cưới diễn ra vì không kịp dời ngày. Huế gió mưa mịt mù, ảnh chụp vội xiên xiên xẹo xẹo, cân chỉnh một hồi thì cũng hiện ra khuôn mặt cô dâu tươi bừng hạnh phúc, chú rể áo vét bên trong áo mưa bên ngoài che ô cho vợ ngồi trên thuyền, thuyền thì chạy trên... đường nhựa.

Xem tấm ảnh, đỡ nặng nề. Nó sáng bừng lên giữa mất mát và tang tóc. Cũng như đời sống vậy, đôi khi chán nản và stress, bận rộn và căng thẳng, lòng chợt mềm vì nụ cười hay câu nói của một người.

May quá dừng lại kịp, viết nữa lại sến cho mà xem!

Vài nét về blogger:

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net