Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Nho nhỏ và to to

Trên một thế giới to to, có hai người nho nhỏ.
Trong hai người nho nhỏ, có một tình yêu to to.

Biển Xanh

Tình yêu to to sẽ làm nên một gia đình nho nhỏ.
Và gia đình nho nhỏ, sẽ luôn có những tiếng cười to to!

Anh có muốn cùng em làm nên điều "to to" ấy không anh?

Hôm nay, em chính thức đổi tên cho anh trong cái danh bạ điện thoại của em. Ngày trước là Mr Sun. Sau là Mr Iu. Và giờ là DG!

Đừng nghĩ đó là tên hàng hiệu.
Đừng nghĩ đó là Dê Già, Dễ Ghét... Dại Gái hay cái gì khác nhé. Thực chất đó là ĐG. Bởi điện thoại em không viết được chữ có dấu mà.

Để em kể cho anh nghe về xuất xứ của cái tên nhé!
Chẳng là em có đứa bạn quen với đại gia. Hễ gặp, là nó cứ nói về anh đại gia gì của nó. Và một lần, em đã cười ha hả và rằng:
- Khoe với tôi cũng như không, vì tôi cũng quen đại gia đấy!!!
Từ đó, cô bạn hết nói về anh đại gia cho em nghe! Ơ, mà em cũng ứ thèm nghe!

"Đại" = lớn, "Gia" = nhà.
Anh là Nhà Lớn của em. Vì tim anh chứa em, mắt anh có em. Em của anh thì chẳng nhỏ bé gì, vậy mới thấy được tầm to lớn của anh, nhỉ? Rồi sau này, anh sẽ là Ngôi Nhà Thật Sự của em. Nhà của em, nhà của con em!

Nhà lớn, vì hạnh phúc lớn
Hạnh phúc lớn, vì tình yêu lớn!
Tình yêu lớn, vì trái tim đầy!
Và trái tim em đầy... từ khi... em có anh!

Vài nét về blogger:

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net