Trời Tây Nguyên xanh
Tháng ba trời Tây Nguyên như suối ngàn... Đi Tây Nguyên khi tháng ba đã qua ngày, nhưng trên những con đường đất đỏ mù bụi, mây vẫn trắng và trời xanh ngút ngàn như câu hát.
K'lu
|
| Đường từ Ban Mê Thuột vào Cư Jut (Đắk Nông). |
|
| Trời Tây Nguyên như suối ngàn... |
|
| Bên hẻm núi trên đường vào Cư Jut |
|
| Bên vực núi trên triền sông Serepok. |
|
| Đường vào công tường thủy điện Serepok 3. |
|
|
| Trên cầu 14 bắc qua sông Serepok. |
|
| Ở vườn nhãn trong "mùa con ong đi lấy mật". |
|
| Đường giao thông trên trời. |
Vài nét về blogger:
Nhà báo, blogger K'lu lớn lên ở làng Chăm Bàu Trúc - Ninh Thuận. Anh tốt nghiêp đại học và lang bang tại Sài Gòn. Hiện anh công tác tại báo Pháp luật TP HCM.
Bài đã đăng: Mũi Dinh, ngày và đêm, Có những lúc cuộc đời thật bất công, Myanmar trước và sau bão Nargis.
















