Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Sự nỗ lực là món quà kỳ diệu

Nhiều người bảo, có thể một người Việt làm việc tốt hơn một người Nhật, nhưng 3 người Việt làm không tốt bằng 3 người Nhật. Điều này chỉ trở thành chân lý khi thời gian ngưng đọng và tất cả mọi thứ đều đứng im. Tôi nói thế có nghĩa tôi luôn tin vào sức trẻ và năng lực tiềm ẩn của thanh niên Việt Nam.

Thuỷ Nguyễn

Xung quanh tôi có rất nhiều những gương mặt, những số phận kỳ lạ mà trong mỗi người đều toát lên vẻ đẹp đầy xúc cảm của lòng quyết tâm, của nỗ lực vượt lên khốn khó. Tôi khâm phục xiết bao khả năng vượt lên kỳ diệu của những người trưởng thành trong nghèo khó và bệnh tật. Song họ không buông xuôi trước cái khắc nghiệt của số phận, họ sống, nỗ lực bằng trái tim và nhiệt huyết của tuổi trẻ để phấn đấu cho hoài bão của mình.

Cầu tiến, tất thành.

Đó là đóa hướng dương Lê Thanh Thúy với căn bệnh ung thư xương nghiệt ngã, phút lìa đời vẫn sống hết mình cho ước mơ mang lại niềm vui cho trẻ em cùng cảnh ngộ. Đó là câu chuyện kỳ bí về một thanh niên đạp xích lô trở thành tiến sĩ. Người thanh niên ấy hiện là PGS - Tiến sĩ Trần Hoàng Ngân - Hiệu phó trường ĐH Kinh tế TP HCM. Đó là vợ chồng tỷ phú Bùi Thị Hoài với giấc mơ đổi đời từ chiếc lò gạch cũ...

Còn rất nhiều, rất nhiều tấm gương sáng giữa đời thường, họ đã không đứng yên hay chấp nhận sự an bày của số phận. Cháy bỏng trong họ là ước mơ, sự nỗ lực không ngừng cùng ý chí "cầu tiến tất thành". Điểm khác biệt duy nhất giữa người thành công hay thất bại không chỉ nằm ở tiền đề thuận lợi hay sự bao bọc của gia đình mà đó chính là sự dũng cảm đối mặt với thử thách để vượt lên và khẳng định chính mình.

Thông thường, khi gặp khó khăn hoặc đã thất bại, con người hay e dè và chọn cho mình một lộ trình êm ả. Nếu vậy, chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể thay đổi được bất cứ điều gì. Một minh chứng cụ thể nhất cho sự dũng cảm, đương đầu với gian nan chính là chiến thắng vang dội của đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam và tuyển Quốc gia, đem về hai chiếc cúp vàng quý giá tại hai giải đấu lớn trong khu vực Đông Nam Á.

Nếu không dám nhìn nhận vào thất bại và biến nó thành động lực để nỗ lực hết mình,

truyền nhiệt huyết vào đôi chân nảy lửa để phấn đấu cho một ước mơ chung, liệu chúng ta có làm nên cái mà báo chí nước ngoài gọi là điều kỳ diệu mang tên Việt Nam?

Đọc đến đây, hẳn một chút tự kỷ của bản thân đang len lỏi trong bạn. Tuy nhiên, phàm là con người, ai trong chúng ta cũng tuân theo sự phân công vô hình của xã hội. Mỗi người đều mang trong mình một sứ mệnh, có người xuất chúng, cũng có kẻ rất đỗi bình thường. Nhưng tất cả chúng ta đều có những nỗ lực riêng của bản thân trong con đường khẳng định chính mình. Bạn và tôi, chúng ta không cần phải đạt được thành công vang dội như trên mới được xem là có nỗ lực và tinh thần cầu tiến. Tất cả những cố gắng, dù nhỏ nhất của mỗi người đều mang đến một hiệu quả nhất định cho bản thân chủ nhân của nỗ lực ấy.

Song, lộ trình đi từ sự "muốn" và "được" cũng lại lắm chông gai và nhiều ghềnh thác. Sự thành công đôi khi chỉ là một kết quả tốt đẹp nhỏ nhoi, hoặc đến cuối cùng vẫn chỉ là thất bại sau bao lần cố gắng. Chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào về tất cả những gì đã cố công thực hiện, vì dù có thất bại, những bài học đắng cay ấy cũng đã, đang, sẽ giúp ta thành người.

Không phải nghiền ngẫm những câu chuyện này để rồi tự mơ hão về điều gì vô nghĩa hoặc tự kỷ về khiếm khuyết của bản thân, mỗi người trẻ chúng ta cần nắm bắt để biến thành động lực phấn đấu. Và đừng quên truyền lửa cho những người bạn xung quanh bằng sự sẻ chia. Từ đó, tạo ra sự lan tỏa lớn thành những đôi bạn cùng tiến, cùng vươn xa và phát triển.

Một khi sức mạnh tổng thể của tuổi trẻ được phát huy, thì đó chính là cú huých lớn làm thay đổi vận mệnh của cả dân tộc này.

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net