Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Rất mê 'Giai điệu bất hủ'

Tôi bắt đầu làm việc tại phòng Kinh doanh của công ty QT từ năm 2004 nên trong phòng có Internet là điều tất nhiên và tôi được một bà chị đồng nghiệp giới thiệu trang Ngoisao.net.

Nguyễn Đào Nhã Khuyên
(Bài dự thi 'Bạn và Ngoisao.net)

Thật sự lúc đó tôi không thích và cũng không ấn tượng gì với trang lắm vì tôi thấy các tin mới trên Ngoisao.net ít quá, vả lại các anh cùng phòng bảo: "con H. vô đó lúc nào cũng xem toàn chuyện "chàng và nàng", sến".

Dù không thích nhưng theo thời gian tôi đã nghiện trang này tự lúc nào chẳng hay. Và rồi sáng nào, chiều nào tôi cũng vô Ngoisao.net như một công việc thường nhật vậy.

Vào năm 2007 hay 2008 gì đó, chuyên mục Giai điệu bất hủ xuất hiện trên Ngoisao.net. Và không có bài hát nào là tôi bỏ qua. Đặc biệt tôi thích Don't Cry Joni do Conway Twitty sáng tác kiêm trình bày. Bài hát thật tuyệt, đến giờ tôi vẫn nhớ từng lời trong bài hát.

Tôi không biết tại sao tôi lại có cùng sở thích nghe các bản tình ca như tất cả các độc giả yêu cầu bài hát trên trang Ngoisao.net vậy.

Và tôi càng không biết tại sao tôi lại thích nghe các giai điệu đó trên chính... Ngoisao.net. Dù là tôi có thể nghe trên các trang web nhạc khác hoặc tại nhà mình.

Tôi rất bất ngờ vì kỷ niệm tờ báo này đã tròn 5 tuổi cùng tuổi với thời gian mà tôi làm việc tại Cty QT.

Tôi mong rằng các anh chị biên tập của Ngoisao.net hãy luôn giữ được phong độ tốt như hiện nay nhé. Còn tôi thật sự rất khó để quên Ngoisao.net vì các giai điệu bất hủ và đẹp nữa mà các bạn đã và đang mang lại cho cuộc sống chúng tôi.

Rất cảm ơn và trân trọng kính chào.

Thông tin độc giả dự thi:

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net