Những chuyên mục yêu thích của tôi
Như một thói quen bình thường khác, sáng sớm phóng xe đến cơ quan, ngồi vào bàn làm việc, việc đầu tiên là mở máy tính vào Internet Explorer và đánh chữ Ngoisao.net rồi ấn Enter thế là một cửa sổ được mở ra và điều đầu tiên tôi làm đó là vào Tâm tình và chọn mục Lời yêu, rồi tiếp theo là đến các mục khác.
Nguyễn Thị Minh Thắng
(Bài dự thi 'Bạn và Ngoisao.net')

Tôi thực sự cảm thấy mục Lời yêu đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng và lôi cuốn tôi rất nhiều, khi đọc những bài viết của mọi người viết về cảm xúc thật của mình, muốn chia sẻ với mọi người, muốn gửi tới những người yêu thương nhất, tôi mới thực sự hiểu được nhiều điều trong cuộc sống, hiểu được mỗi con người có một hoàn cảnh khác nhau, không ai là giống ai cả. Nhưng đa phần là trong chuyện tình yêu. Buồn cũng có, vui cũng có, nhưng đa phần là buồn. Đôi khi tôi cảm thấy những nỗi buồn hay sự vui vẻ hạnh phúc được bầy tỏ qua những bài viết cũng như nỗi buồn của bao nhiêu người nhưng họ không giám nói lên. Qua mục Lời yêu này họ tìm thấy sự chia sẻ những cảm xúc thật của mình và mong có một người nào đó đồng cảm với mình và có thể hiểu mình nhiều hơn. Trong đó không ngoại trừ tôi.
Ngoài mục Lời yêu ra tôi thấy cũng có những mục khác cũng để tôi phải lưu tâm hơn, ví dụ như mục Gỡ rối ở đó có rất nhiều câu hỏi về gia đình cuộc sống thường ngày, đôi khi ngoài đời thật người ta không giám nói ra điều mà không thể nói và tự khám phá thấy bản thân mình nhiều hơn, hay như tại mục Trắc nghiệm chẳng hạn tôi không tin tưởng vào bói toán lắm nhưng đôi khi vào mục đó và xem trong ngày hôm nay mình sẽ như thế nào, hay trong tuần hoặc cả một tháng cuộc sống của mình ra sao, đôi khi cũng cảm thấy hay hay và đôi lúc cũng không thể bỏ được mục này. Và mục Thời trang nữa chứ, trời đó là mục mà phụ nữ không ai có thể không nghĩ tới. Đó là những mục tôi ưa thích nhất trong trang web này ngoài ra còn mục Hậu trường, Thể thao, Hình sự nói chung những mục này tôi nghĩ nó cũng giống như các trang web khác, đó là mục tin tức thường ngày và dành cho tất cả mọi người cập nhập tin tức trong nước và quốc tế.
Đó là tất cả những gì của tôi cảm nhận về Ngoisao.net mà tôi đã được biết qua nhờ một người bạn và tôi vẫn trung thành với nó xuốt hơn 4 năm qua, từ ngày tôi học năm thứ 2 chuyên nghiệp cho đến bây giờ. Tôi mong rằng sẽ có nhiều độc giả quan tâm và chia sẻ nhiều hơn những cảm xúc chân thật của mình, và có những bài viết dành cho những người yêu thương của mình. Chúc Ngoisao.net luôn thành công. Chúc các bạn độc giả của Ngoisao.net tìm thấy một góc nào đó mà của riêng mình.
Thông tin về độc giả dự thi:
Tên: Nguyễn Thị Minh Thắng
Email: hoanthang.db@gmail.com
Bạn nghĩ gì?
0/1000| Cách viết, gửi blog trên báo Ngôi Sao |
![]() |
| Vitamin cho tâm hồn |
![]() |
| Người nổi tiếng viết blog |
![]() |
| Khi các ông chồng đảm đang |
![]() |
| Cuộc thi 'Phút nhìn lại mình' |
![]() |
| Câu chuyện tình yêu |
![]() |
| Gia đình thương yêu |
![]() |
| Đọc sách cùng Ngôi Sao - Sách hay |
![]() |
| Những cảm xúc đẹp |
![]() |
| Cuộc thi 'Khoảnh khắc đám cưới khó quên' |
![]() |
| Độc giả góp ý cho giao diện của báo |
![]() |










