Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Nhờ có 'Tâm tình' mà tôi hết 'ngố'

28 tuổi, gái miền Trung ra Hà Nội sinh sống, chưa chồng, nhan sắc theo mọi người nhận xét là dễ coi, làm việc trong môi trường xây dựng nên đồng nghiệp đa phần là nam giới. Đó là lý lịch trích ngang sơ sơ của tôi hồi mới vào Tổng công ty làm việc.

T.T.H.
(Bài dự thi 'Bạn và Ngoisao.net')

Hồi đầu mới vào các anh ở cơ quan tôi trường trêu: "28 tuổi như cô mà sống ở quê là các cụ rung đến mấy lần chuông rồi đấy nhỉ, may là cô sống ở Hà Nội nên cơ hội thoát ế nhiều hơn". Tôi trở thành tâm điểm cho họ trêu chọc. Họ đặt cho tôi biệt danh "Ngố". Thấy tôi không hiểu, mặt cứ thộn ra, họ càng thích càng trêu tợn, dân xây dựng, dân công trường mà, nghịch lắm. Nhiều lần tôi bực phát khóc mà không làm gì được.

Tôi nhớ mãi cái lần một anh phòng bên vào phòng rủ tôi đi chơi, tôi lắc đầu, anh ấy cứ nài rồi bảo: "Yên tâm đi, anh có áo mưa rồi mà", tôi ngây thơ trả lời: "Trời hôm nay báo không mưa mà anh", khiến cả phòng cười nghiêng ngả. Còn tôi đương nhiên lại thộn mặt ra vì chẳng hiểu vì sao mọi người lại cười. Thương tình anh Hùng trong phòng kéo tôi ra trước máy tính, anh chỉ vào trang web trên màn hình rồi nói nhỏ: "Em đọc đi". Đó là chuyên mục Tâm tình của trang web Ngoisao.net, tôi ngồi đọc ngấu nghiến.

Tôi đã ngượng chín người khi hiểu ra hai từ "áo mưa" khiến họ cười tôi. Từ hôm đó mỗi khi rảnh rỗi tôi lại tìm đến Ngoisao.net như một người bạn tâm giao để tích lũy thêm cho mình vốn kiến thức.

Giờ đây tôi vừa bước sang tuổi 32, đã có chồng và một con trai xinh xắn, bụ bẫm. Được Tâm tình khai hóa văn minh tôi cũng đã hết... "ngố" rồi.

Thông tin về độc giả dự thi:

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net