Người bạn 'xấu' của tôi!
Ngày... tháng... năm
Người bạn 'xấu' thân mến của tôi!
Lê Như Trang
(Tham dự cuộc thi 'Bạn và Ngoisao.net)
Một ngày làm việc của tôi chỉ có 8 tiếng, thì bạn rủ rê tôi đến "nhà" bạn mất gần 2 tiếng (ấy là tôi nói nhỏ, đừng tiết lộ. Sếp tôi mà biết thì... "chít"). Giờ nghỉ trưa của tôi có mỗi 1 tiếng cũng bị bạn lôi kéo mất hơn một nửa thời gian. Khó chịu quá! Thế mà hôm nào tôi cũng phải gặp bạn mới được. Lạ thật!
Mà tôi kể cho bạn nghe, tôi "kết bạn" và thăm viếng nhiều bạn lắm, không chỉ mình bạn đâu, Ngoisao.net ạ, nhưng không hiểu sao ngày nào tôi cũng phải gặp bạn. Nên bạn đừng để tôi phải buồn mỗi lần gặp bạn đấy!

Đến ngôi nhà của bạn, tôi được gặp nhiều thành viên thú vị thật!
Bạn biết mỗi buổi sáng đến cơ quan, điều đầu tiên tôi làm sau khi bật máy là gì không? Tôi phải đến thăm ngay "bà" Trắc nghiệm. Bà ấy "phán" không nổi tiếng lắm đâu nhưng tôi vẫn cứ xem, không xem không chịu nổi!
Có hôm "bà" bảo tôi rằng cung của cháu tháng này sẽ "suôn" lắm, có nhiều cơ hội kiếm tiền, tài chính rủng rỉnh, tình cảm thăng hoa... Ôi chao! Tôi phấn khởi cả tháng. Tâm trạng mừng thầm chờ đến ngày có cơ hội kiếm nhiều tiền hơn những tháng lương bình thường khác, mà mãi không thấy gì, tài chính còn thiếu hơn cả các tháng trước, tình cảm thì phức tạp... Hic! Tôi giận "bà" Trắc nghiệm lắm! Định bụng sẽ không gặp lại bà ấy nữa nhưng biết tính bà vốn vui tính nên lại thôi. Hôm sau vẫn gặp bà như thường. (Chắc là do tôi có "gen" mê tín. Hì! Hì!)
Sau đấy đến "cô" Hậu trường. Ui cha! Cô ấy hôm nào cũng "súng sính" hết mốt này đến mốt nọ, đúng là bạn với giới nghệ sĩ có khác, "cập nhật" mốt thời trang nhanh ghê! Đấy, có hôm tôi làm việc người mệt oải, buồn ngủ ríu mặt, nhớ đến nhà bạn tôi lại ghé qua, gặp ngay "cô" Hậu trường to oạch đứng trước cửa "khêu gợi" đủ các "mốt" cũng khiến tôi tỉnh ngủ, lấy lại được tinh thần tiếp tục làm việc.
Thỉnh thoảng "chị" Tâm tình lại rủ tôi vào nói chuyện, hàn huyên, tâm sự. Kể ra "chị" Tâm tình nhà bạn tâm lí thật, nên chị ấy luôn có nhiều bạn đến chia sẻ. Nhiều lúc những câu chuyện của chị khiến tôi xúc động, bùi ngùi lắm, lại thấy hình như cũng có cả mình trong những câu chuyện đấy đấy!
Đôi khi mấy câu chuyện của "anh" Thời cuộc, "bác" Hình sự làm tôi không khỏi tò mò. Đó là tôi chưa kể đến dăm ba việc tìm hiểu về những kinh nghiệm dành cho phái đẹp chúng tôi mà "chị" Làm đẹp và "chị" Thời trang rất sành sỏi nữa đó nha. Còn cái "chị" Buôn chuyện nhà bạn ấy, đúng là "buôn chuyện" có khác, gặp chị ấy lúc nào cũng có chuyện mà kể. Tôi đến đứt hơi vì không thể tiếp thu hết nổi những câu chuyện của chị ấy, nhưng được cái tôi cũng hay buôn chuyện nên tôi mến chị ấy phết! He... he!!!
Quên mất, lại có hôm tôi còn dành cả buổi để ngồi lắng nghe mấy "em" Diễn đàn, Chơi Blog nhà bạn giãi bầy tâm sự và những cung bậc cảm xúc của các em ấy. Chà, các em ấy tuy còn trẻ nhưng những câu chuyện của các em cũng giúp tôi biết và hiểu nhiều hơn về cuộc sống đấy. Đáng phục thật!
À mà, tôi khoái nhất là "cậu em út" Đừng cười nhà bạn. Cậu ấy hài hước lắm. Cứ gặp cậu ấy là tôi lại thấy tinh thần sảng khoái hẳn. Bạn nhắn với cậu ấy dùm tôi là cậu ấy cứ phát huy tính hài hước của mình nhé. Tôi là tôi quý cậu ấy lắm!
Đấy tôi lại "tốn" một ít thời gian để viết thư cho bạn mất rồi. Bạn đúng thật là người bạn "xấu" của tôi! Nhưng... không gặp bạn tôi cũng thấy buồn buồn! Thôi, tôi phải dừng bút để tiếp tục công việc của mình đây. Nhưng trước khi dừng bút tôi muốn nói với bạn rằng, tôi rất yêu mến ngôi nhà của bạn và cả những thành viên trong gia đình bạn nữa. Họ thật đáng mến!
Cuối thư tôi chúc bạn mãi xinh đẹp, tươi trẻ, tràn trề sức sống và ngày càng có thêm nhiều người bạn thân yêu (như tôi) ghé thăm ngôi nhà của bạn nhé! Chào bạn của tôi!
Ký tên: Người bạn Tốt của bạn.
Chuột còi.
Thông tin về độc giả dự thi:
Tên: Như Trang.
Email: nhutrang10@gmail.com.








