Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Ngôi Sao và những người 'hâm mộ'

Ai cũng bảo cuộc sống hiện đại bận rộn quá, mệt mỏi, phức tạp quá, vì thế để tìm được 'niềm vui' khiến cuộc sống nhẹ nhàng và vui vẻ hơn quả là khó. Nhưng từ khi có trang web Ngôisao.net những người xung quanh, bạn bè và người thân của mình đều không đếm nổi một ngày click chuột vào Ngôi Sao bao nhiêu lần.

TÔM và TÉP
(Bài dự thi 'Bạn và Ngoisao.net')

Còn bạn thì sao? Bạn có đếm được mình đã nhấp chuột vào Ngôisao.net bao nhiêu lần một ngày không?

Mình có một người bạn lớn tuổi chưa lập gia đình. Ngày nào cũng thấy bác ấy chát chit và đưa ra thông tin của mục Tâm tình với mọi người. Ví dụ: "Này hôm nay Ngoisao.net đưa cái tin về vợ quan hệ với nhiều người đấy, hãi nhỉ. Ngẫm nghĩ lại thấy chả có lý lắm nhỉ, làm gì có chuyện như thế nhỉ? Đàn bà ghê gớm thật...". Ngoài mục tâm tình thì bác rất hay gửi link cho chị em các vấn đề liên quan đến Thời trang và Làm đẹp. Úi giời, chị em cứ là sướng mê tơi và ca ngợi bác thật là "gallant" quá cơ... Nhưng mọi người cũng hay đùa bảo: "Anh cứ hay vào mấy mục này để ngắm các em người mẫu chân dài nên mới khó lấy vợ phải không?", Mỗi lần đùa như thế là mọi người lại được một trận cười vui vẻ.

Bạn của mình vốn mê trắc nghiệm phương Tây nên suốt ngày vào ngây ngất đọc các bài trắc nghiệm của từng ngày và cả "đàn bà Xử Nữ" nữa. Khổ, nó đọc đi đọc lại vừa đọc vừa tự sướng, vừa cười tủm tỉm. Thỉnh thoảng nó khoái chí đoạn nào là lại copy và paste gửi mấy đứa bạn già trong list chat. Thêm được mấy con bạn cũng hùa vào: Sao mà giống mày thế nhỉ? thế là cả lũ cùng sướng, cùng vui hỉ hả.

Chồng mình vốn dân mê công nghệ, yêu công nghệ vật vã tới quên cả vợ con. Vào Internet Explore từ máy tính của lão thì lúc nào cũng là "Dân chơi" của Ngôisao.net nhảy bụp ra... thôi thì đủ cả từ điện thoại, ôtô cho tới máy tính... Lão xem mê mẩn và cứ khen cái này đẹp, cái kia hay. Ô hay công nghệ của dân chơi mà không hay không đẹp mới lạ chứ, khen thế bằng thừa à? Nói thật lòng nhiều khi mình phát ghen tị với Ngoisao.net vì có nhiều lúc cảm giác chồng dành thời gian đọc Ngoisao.net nhiều hơn cả thời gian cho mình nữa.

Bố mình tuy đã về hưu nhưng cập nhật tình hình qua Internet rất là đều đặn. Mỗi bữa tối cụ lại kể các chuyện "giật gân" ở mục Buôn chuyện của Ngoisao.net. Nào là có cụ bà sống được những 113 tuổi rồi cơ đấy, hay là hôm qua bố đọc trên Ngôi Sao có anh chàng béo thế cơ chứ. À khoa học bây giờ tiên tiến ghê, đàn ông cũng có thể mang thai được mới lạ chứ. chậc chậc... chả như thời các cụ ngày xưa.

Con giai mình thì đã làm quen với mục Trò chơi của Ngôisao.net từ khi 5 tuổi. Trang chủ của máy tính ở nhà cũng luôn là Ngôisao.net, cuối tuần cu cậu được bố mẹ cho "xả láng" với các trò chơi hay và vui nhộn. Cu cậu rất hay kể với mọi người là "ở Ngôisao.net" có trò chơi đi xe máy địa hình rất hay ạ!

Còn mình là bà Tám chính hiệu, cực thích buôn chuyện, thích viết lách và thích làm đẹp nên Ngoisao.net là một trang web mình không thể bỏ qua được. Mỗi lần mệt mỏi, lại nhấp chuột "phi" thẳng đến nơi mình yêu thích. Hậu trường với những thông tin liên quan đến các sao mà mình hâm mộ, Trắc nghiệm cũng là nơi mình hay vào đọc để so sánh và biết trước được "ngày hôm đó mình thế nào" và cũng là để "tự sướng" với những bài viết về "phụ nữ Dương cưu". Sao mà tác giả viết hay đến thế!

Chơi blog là nơi mình yêu thích với các bài viết của những người "nghiệp dư". Vào đấy mình có thể cảm nhận được những cảm xúc thật, những câu chuyện vui buồn, những hình ảnh đẹp và ý nghĩa. Chơi blog là một khu vườn mang lại cho người đọc nhiều cảm xúc nhất, là nơi người ta có thể nhìn lại mình, ngắm nghía soi bóng mình trong những cảm xúc của người khác để rút ra những kinh nghiệm hay bài học cho bản thân mình. Thỉnh thoảng cũng có vài bài viết của mình được Ban biên tập đưa lên cho mọi người đọc, lúc ấy cũng thấy "hơi" tự hào một tí.

Ngôisao.net đã là người bạn đồng hành thân thiết, mang lại niềm vui cho mọi người thân và bạn bè của mình. Một trang web giải trí với nhiều tin tức nhẹ nhàng, với nhiều kinh nghiệm sống, nhiều kinh nghiệm "YÊU" và nhiều điều để thấy cuộc đời đẹp hơn, hạnh phúc hơn, độc đáo hơn với hiện tại và tương lai.

Cảm ơn Ngôisao.net!

Thông tin về độc giả dự thi:

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net