Gặp lại người bạn 19 năm xa cách
Tôi là một cô gái trẻ độc thân, làm văn phòng và đang yêu đời, yêu nguời như bao bạn trẻ khác. Sở dĩ tôi tự tin cất lời khoe như thế vì tôi muốn dẫn theo đây một cái gọi là "quy luật kéo theo" với mẫu số chung của các nàng là thích luớt net, viết blog, nghe nhạc, đọc tin tức về sức khỏe, tiêu dùng hoặc về các ngôi sao khi rảnh rỗi.
Phan Thị Quỳnh Như
(Bài dự thi 'Bạn và Ngoisao.net')
Dĩ nhiên, tôi nằm trong số ấy, và tờ báo mạng Ngoisao.net được tôi chọn giải trí mỗi ngày vì hội đủ tất cả những điều tôi cần như thế.

Tôi chẳng thể nào quên đuợc khoảng thời gian đầu tôi chia sẻ cùng Ngoisao.net, bắt nguồn từ câu chuyện ngắn mà một nguời bạn thân đã chyển link, về những tâm sự và câu chuyện giống hệt như tôi vừa trải nghiệm với sự thất vọng, niềm tin và yêu đời tiếp nối. Rồi cũng nguời bạn thân đó vẫn đôi khi nhắn vội cho tôi dòng tin "Vào Ngoisao.net nha, tặng mày bài hát mày thích nhất trong mục Giai điệu bất hủ. Vui vẻ đó!". Cũng dễ cảm nhận lắm cái hạnh phúc giản đơn khi trải nghiệm tình bạn và niềm đam mê âm nhạc trên một tờ báo mạng. Tôi vẫn thầm xấu hổ và biết ơn lắm cái lần tôi băn khoăn và lo lắng về chuyện sức khỏe cá nhân, đọc được dòng tin đăng trên Ngoisao.net với sự tin cậy tuyệt đối mới thấy nhẹ cả người, ôi những hoang tưởng đôi khi quá đáng vốn có ở con gái!
Sự gắn bó, sẻ chia từ Ngoisao.net không chỉ đến với tôi bằng những điều nho nhỏ giản đơn như thế. Sự tình cờ đầy bất ngờ và hạnh phúc đã đưa tôi gặp lại người bạn thân đã xa từ 19 năm trước. Từ một bài viết (entry) nhỏ của cô bạn trong mục Chơi blog nhắc về thuở ấu thơ nơi làng quê, tôi đã ngờ ngợ và bằng niềm mong đợi và trực giác hiếm có của tình bạn thân thiết, tôi đã lần tìm ra. Cô bạn ấy đang ở Mỹ cùng gia đình và hạnh phúc lắm lắm khi chúng tôi hẹn nhau mùa Tết năm nay sẽ là mùa Tết mang tên Tình bạn. Ôi, số phận đôi khi mang đến cho chúng ta nhiều điều kì diệu, tưởng chừng đơn giản nhưng thật đáng quý đến nhường nào.
Đấy, tất cả những niềm vui nho nhỏ đó, tôi lượm lặt từ một tờ báo mạng. Tôi - một cô gái trẻ luôn muốn tìm kiếm niềm vui và hạnh phúc xung quanh, để ít nhất nếu chọn mỗi ngày một niềm vui thì tôi chọn niềm vui đến từ những trang viết của tờ báo mạng như Ngoisao.net. Nhiều người cho rằng chúng chỉ là một công cụ bình thường để giải trí, để truyền đạt thông tin và họ vốn dĩ xem sự cống hiến của chúng như một sự phục vụ tất nhiên của cuộc sống hiện đại này. Nhưng với tôi thì khác, tờ báo như một người bạn thân đến độ chỉ cần click vào chữ “e” trên destop là một thế giới đầy màu sắc đến với tôi, với mọi thông tin, mọi cung bậc của đời sống mà tôi được chia sẻ. Đấy, chẳng phải đó là mục tiêu đầy tính nhân văn mà Ngoisao.net muốn mang đến cho tất cả chúng ta?
Thường độc giả hay bỏ nhiều thời gian (đôi khi rất phung phí) để chìm vào một tờ báo mạng, chìm vào cảm xúc và những điều thú vị nó mang lại, nhưng lại rất kiệm lời để cảm ơn và trân trọng sự hữu ích mà tờ báo ấy mang lại. Riêng tôi, xin cho phép tôi gởi lời cảm ơn đến quý báo với sự trân trọng và lời chúc phát triển hơn nữa, phong phú bổ ích và luôn mang đậm tính nhân văn hơn nữa.
Thông tin về độc giả dự thi:
Tên: Phan Thị Quỳnh Như
Email: thienthien17us@yahoo.com
Bạn nghĩ gì?
0/1000| Cách viết, gửi blog trên báo Ngôi Sao |
![]() |
| Vitamin cho tâm hồn |
![]() |
| Người nổi tiếng viết blog |
![]() |
| Khi các ông chồng đảm đang |
![]() |
| Cuộc thi 'Phút nhìn lại mình' |
![]() |
| Câu chuyện tình yêu |
![]() |
| Gia đình thương yêu |
![]() |
| Đọc sách cùng Ngôi Sao - Sách hay |
![]() |
| Những cảm xúc đẹp |
![]() |
| Cuộc thi 'Khoảnh khắc đám cưới khó quên' |
![]() |
| Độc giả góp ý cho giao diện của báo |
![]() |










