Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Điểm dừng chân đáng yêu

Tôi thích những căn phòng ấm áp tràn đầy màu hồng dễ thương. Tôi thích đọc và chia sẻ tâm sự của mọi người. Tôi thích xem các clip đáng yêu và ngộ nghĩnh. Và tôi thích hơn cả là nhiều mẹo vặt giúp chúng ta có thể đẹp hơn. Tất cả những điều đó chỉ có Ngoisao.net mang lại mà tôi được biết qua người tôi đầy thương mến.

Mai Ngọc Anh
(Bài dự thi 'Bạn và Ngoisao.net)

- Em thích trang trí phòng ư?
- Đúng. Em rất thích bài trí phòng của chúng ta. Em muốn... như thế này này... như thế kia.

- Ái chà, em muốn làm cô Thanh Tâm trong báo Hạnh phúc gia đình à?
- Vâng, em muốn lắng nghe mọi người tâm sự khi họ không vui.

- Anh biết em chỉ thích cười khi em thực sự cảm thấy không thể nhịn được - như clip con voi to đùng mà lại bị trượt chân té ngã hay clip của những cậu bé bị ngã trông thật buồn cười.

- Em muốn mua những cuốn sách giúp làm đẹp à?
- Vâng, vì em thấy có nhiều mẹo giúp mình đẹp hơn đấy.
- Em đâu cần phải đi đâu xa, mua sách nọ sách kia. Anh biết có một nơi mà sẽ đáp ứng mọi nhu cầu của em.

Thế là tôi đã biết đến Ngoisao.net thật tình cờ. Trang web thật là nơi hội tụ của nhiều vấn đề cần quan tâm của mỗi người, cũng là nơi ai cũng có thể sẻ chia những buồn vui lo lắng.

Cảm ơn tất cả các anh các chị cũng như các thành viên trong Ngoisao.net đã mang lại cho bạn đọc những giây phút thư thái, những bài viết đầy ấn tượng.
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn.

Thông tin độc giả dự thi:

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net