Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Những cái Tết...

Những cái Tết thơm nồng bếp lửa
Bà ngồi bên nồi bánh chưng xanh
Mẹ tất tả cầm làn đi chợ
Mua thịt heo và mấy ký dưa hành.

Moonee

Những cái Tết thắm tình làng nghĩa xóm
Các cụ già hoan hỉ tới thăm nhau
Những khuôn mặt sáng bừng, những nụ cười nồng đượm
Tay cầm tay chúc sức khỏe, mạnh giàu.

Những cái Tết pháo đỏ hồng lối phố
Đám trẻ con chạy lóc nhóc rong chơi
Cô thiếu nữ với nụ cười hàm tiếu
Tóc dài buông, rạng rỡ đón xuân ngời

Những cái Tết rét ngọt luồn lên ngọn
Hoa cải vàng thả nắng khắp triền đê
Tiếng lách chách chim sâu trong mắt lá *
Nghe rộn ràng như khúc hát đồng quê

Những cái Tết xa xưa trong ký ức
Thương làm sao nỗi nhớ tuổi thơ mình
Nắng đã về trên triền đê gọi gió
Những lộc xanh, lộc biếc thắm xuân tình.

Những cái Tết đi qua trong ký ức
Trong xôn xao thảng chút vẫn quay về...

Năm mới bình an, nhiều sức khỏe, tài lộc, thịnh vượng và may mắn cho những người thân yêu của mình bao gồm gia đình nhỏ và hai gia đình lớn, cho ông bà, anh em, cho bạn bè yêu quý, cho đồng nghiệp, cộng sự và mọi người xung quanh.

Năm mới tốt lành cho thiên thần của mình và CMK, cho hạnh phúc, may mắn luôn hiện hữu hành trong gia đình nhỏ của mình.

Chúc mọi người cũng có một năm mới may mắn, an khang thịnh vượng!

(* Mượn chữ trong bài thơ Cổ tích lo).

Vài nét về blogger:

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net