Đón Noel cùng tình yêu...
Chưa khi nào tôi lại có đức tin vào những phép mầu nhiệm như Noel năm nay. Bởi trong tôi đang có một tình yêu cháy bỏng, một hy vọng mãnh liệt và những cầu mong cho những ước muốn của tình yêu trong tôi sẽ thành hiện thực.
Doãn Trung Quân
(Bài dự thi "Entry về Giáng sinh yêu thương")
Tôi không biết từ khi nào nữa, tình yêu đó đã hiện hữu, cháy đỏ trong tôi. Để đến hôm nay mọi suy nghĩ và hành động của tôi luôn có tình yêu ấy song hành.
Tôi - một kẻ lạnh lùng và bản lĩnh (cái này không phải tự nhận mà do mọi người chê như thế, chứ chẳng vui khi bị "đánh giá" như thế đâu!), nhưng đã không ít lần tôi trào nước mắt với tình yêu đó, trào nước mắt vì những điều vô cùng giản dị. Đó chính là tình yêu với Tổ quốc Việt Nam.
|
| Thái Lan đã thắng Việt Nam 2-0 ở vòng bảng, nhưng tối nay chúng ta đã chứng tỏ được sức mạnh của mình. Ảnh: An Nhơn. |
Tôi vẫn sống là một người bình thường với những ước mơ bình thường nhất. Nhưng ẩn chứa trong tôi vẫn là một tình cảm vô cùng thiêng liêng. Tôi đã khóc chỉ vì đội tuyển bóng đá, mang cờ quốc gia Việt Nam chiến thắng trước đây và ngày nay vẫn thế. Tôi đã nghẹn lòng khi đội tuyển Robocon mang cờ quốc gia Việt Nam vô địch. Tôi tưởng như không thở nổi khi chứng kiến sự nghẹn ngào của đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam vô địch... Rất nhiều, rất nhiều lần tôi đã như thế - như một đứa trẻ thơ hồn nhiên và vô tư với tình yêu dành cho người Mẹ vậy!
Cái tình yêu đó ảnh hưởng đến cả những điều trong cuộc đời tôi. Tôi chấp nhận những khó khăn trước mắt, từ chối mọi mời gọi tốt đẹp hơn về vật chất, để lựa chọn một nghề nghiệp mà tôi thấy có cơ hội để khi nào cũng được đeo trên ngực áo lá cờ Tổ quốc. Tất nhiên tôi vẫn chỉ là một người bình thường với những ước mơ bình thường và tôi cũng cần có những nhu cầu, mong muốn như bao người bình thường khác. Nhưng một phần sâu thẳm trong trái tim tôi vẫn luôn ấm nồng tình yêu đối với Tổ quốc.
Ngày hôm nay, trong Lễ Giáng sinh đội tuyển bóng đá Việt Nam sẽ chiến đấu vì hai tiếng Việt Nam. Tất nhiên, dù kết quả như thế nào thì chỉ số GDP hoặc thu nhập của chúng ta chắc chắn sẽ chẳng bị ảnh hưởng. Nhưng ngày hôm nay sự đoàn kết và lòng tự hào dân tộc của mỗi người con đất Việt sẽ cháy sáng.
Noel và những điều kỳ diệu! Tôi sẽ cùng hàng triệu trái tim người hâm mộ Việt Nam đón Noel cùng khát vọng, niềm tin và tình yêu tất thắng trong trái tim!
Vài nét về blogger:
Tôi là con sóng. Bạn hãy đùa vui cùng sóng, đừng nên thay đổi chiều sâu của sóng! - Trung Quân.
Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật. Thế cho nên tất bật đến bây giờ
Bạn nghĩ gì?
0/1000| Cách viết, gửi blog trên báo Ngôi Sao |
![]() |
| Vitamin cho tâm hồn |
![]() |
| Người nổi tiếng viết blog |
![]() |
| Khi các ông chồng đảm đang |
![]() |
| Cuộc thi 'Phút nhìn lại mình' |
![]() |
| Câu chuyện tình yêu |
![]() |
| Gia đình thương yêu |
![]() |
| Đọc sách cùng Ngôi Sao - Sách hay |
![]() |
| Những cảm xúc đẹp |
![]() |
| Cuộc thi 'Khoảnh khắc đám cưới khó quên' |
![]() |
| Độc giả góp ý cho giao diện của báo |
![]() |











