Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Lộc vừng... sao khéo đặt tên

Trước đây, tôi ít khi nghe người ta nói đến cây Lộc vừng. Nhưng dạo gần đây, trên các bàn tiệc, cái tên của giống cây biểu tượng cho sự trù phú trong kinh doanh này thường xuất hiện.

Thủy Tiên

Ai làm ăn cũng muốn kiếm cho nhà mình một chậu lộc vừng be bé hoặc hoành tráng, tùy diện tích đất đai... Nơi khách sạn tôi cũng có một cây lộc vừng. Hình như bắt đầu thu cây cho hoa, hoa nở thành từng chùm dài rất đẹp, nhưng không hiểu sao tôi chỉ thấy hoa nở về đêm (như hoa quỳnh vậy).

Những cánh hoa màu đỏ li ti, be bé trên một chùm dây dài, rất lạ, hoa thơm lắm, trời sẩm tối, hoa càng ngào ngạt, nhưng sáng ra cành dây trơ trọi, hoa rụng ven thềm như một bức thảm... Theo dõi hoa nhiều lần, vẫn thấy lộc vừng nở về đêm, sáng ra đã tàn tạ một góc sân vườn...

Thấy báo chí giới thiệu hoa Lộc vừng chớm thu bên bờ hồ Gươm rất đẹp và lãng mạn lắm. Hoa nở đỏ rực một góc trời, nên bạn có thể thấy hoa ngay.

Xin phép post về tặng các bạn, loài hoa quý phái, và mang lộc cho muôn nhà!
Hình ảnh do phóng viên Hoàng Hà, báo VnExpress chụp:

Những búp hoa trên dây!.

Chùm hoa đỏ điệu đà!

Loài hoa xuất hiện khi chớm thu...

Ngắm tháp Rùa theo cách đặc biệt.

Chùm hoa như tấm rềm nhà ai buông giữa phố!

Lãng mạn với lộc vừng vào buổi chiều tà.

Vài nét về blogger:

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net