Tổ mượn, tổ ấm
Vợ chồng mình dọn về ở căn nhà này tính đến nay đã tròn 2 năm 7 tháng, kể từ sau khi cưới. Nhà của bác ruột, nên có lần nói đùa với "cụ Khốt" - một blogger đáng kính - đó là cái "tổ mượn" của chúng cháu. Cụ bảo, tổ mượn cũng là tổ, miễn tổ ấm là được!
mamchuy
Nhà xây cấp 4, đơn sơ, giản dị, có một vườn rau muống ít khi mình chăm sóc vì đi tối ngày, nhưng mẹ và bác hàng xóm nhà mẹ xuống thường xuyên nên rau vẫn xanh, mấy nhà luôn có rau sạch để ăn hàng ngày.
Nhà có một cái sân rộng, khi sửa lại nhà cho hai đứa về ở, mẹ đã cho làm lại rất đẹp, đổ xỉ, láng xi măng... Nhờ thế mà anh em, bè bạn đã có những tối thật vui, hát hò, nhậu nhẹt dưới ánh trăng, ánh đèn trên sân ấy... Một điều không dễ có ở cái đất Hà Thành đông nghẹt người này.
Nhà có rất nhiều chum to, của bà dì gửi từ trước khi hai vợ chồng dọn về. Ai đến cũng hỏi làm gì mà để nhiều chum thế. Bọn mình thường đùa, để chơi trốn tìm như kiểu Alibaba và 40 tên cướp ý, khi nào vợ cáu, chồng sẽ trốn trong chum (chiều ngược lại thì... chịu vì vợ to quá, không có cái chum nào chui vừa cả :D)
Nhà chia làm hai phòng chạy dài, không quá rộng nhưng cũng đủ thoải mái cho hai vợ chồng và khá nhiều cuộc tụ tập, liên hoan. Có lúc cao điểm là hơn 20 người, ngồi không thể nhúc nhích cái chân được, thế mà vẫn vui, vẫn dô ầm ĩ, vẫn say sưa...
Dạo mới lấy nhau, mới dọn về đây ở, có những hôm cửa sổ đóng chặt, gần 2 giờ sáng, hai vợ chồng vẫn ngồi đối diện với nhau... trên giường để cãi cọ, tranh luận về những bất đồng phát sinh sau "thời gian trăng mật". Vợ khóc sưng mắt, chồng cũng đỏ hoe... Giờ hỏi lại nhau, dạo ý chúng mình cãi nhau vì chuyện gì vậy nhỉ, chả nhớ nữa, toàn thứ dở hơi, vặt vãnh, thật lạ!
Dạo này, sau gần 3 năm chung sống, tối tối cửa sổ hé mở cho gió mát vào nhà, vợ chồng nằm chuyện trò, trêu đùa nhiều khi như trẻ nhỏ. Cuộc sống còn nhiều gian nan, vất vả, thiếu thốn đủ bề, nhà vẫn là "tổ mượn" nhưng như cụ Khốt nói, "tổ mượn" của hai vợ chồng thật sự là "tổ ấm", luôn rộn rã niềm vui. Đâu phải cứ giàu có, đầy đủ mọi thứ ta mới có được hạnh phúc.
Hạnh phúc giản dị lắm, chịu khó tìm, chịu khó vun trồng, thể nào cũng thấy hạnh phúc ở xung quanh.
Tối hôm qua mưa to như trút, nhà bị ngập toàn bộ. Định làm một phóng sự ảnh về mấy tiếng đồng hồ gian nan, tát tát vét vét, nhưng mà ngồi ngắm ảnh, lại thấy vui vui trong lòng khi nghĩ về cái tổ ấm của mình. Sau đây, xin giới thiệu một số hình ảnh minh họa cho chủ đề ban đầu định lựa chọn:
|
| Ngoài sân. |
|
| Trong WC. |
|
| Tát nước từ trong nhà ra ngoài. |
|
| Dù mệt nhưng vợ pha nước cam để sẵn, chồng vẫn cười toe toét. |
|
| (Hơi sexy) - đêm đã về khuya, nhà tạm rút nước, ra sân tắm rửa rồi đi ngủ. |
|
| Và bức ảnh cuối cùng: trong cơn mưa, nhìn cây khế, vườn rau và cả những cái chum vẫn thật đẹp. |
Vài nét về blogger:
Hiện đại và chuẩn mực (một ku em nói thế :D) - miễn bình luận thêm!
Bài đã đăng: Kiến người, người kiến, Giảm cân, Áo dài và quả chuối, Lời vàng ý ngọc cho mùa cưới, Bọn trẻ con lóc chóc.
Bạn nghĩ gì?
0/1000| Cách viết, gửi blog trên báo Ngôi Sao |
![]() |
| Vitamin cho tâm hồn |
![]() |
| Người nổi tiếng viết blog |
![]() |
| Khi các ông chồng đảm đang |
![]() |
| Cuộc thi 'Phút nhìn lại mình' |
![]() |
| Câu chuyện tình yêu |
![]() |
| Gia đình thương yêu |
![]() |
| Đọc sách cùng Ngôi Sao - Sách hay |
![]() |
| Những cảm xúc đẹp |
![]() |
| Cuộc thi 'Khoảnh khắc đám cưới khó quên' |
![]() |
| Độc giả góp ý cho giao diện của báo |
![]() |
















