Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Khiêu vũ vào tháng 5

Người Đức có câu nói "Tanz in den Mai" nghĩa là "Khiêu vũ vào tháng Năm" để thể hiện sự mong đợi của họ đối với một mùa hè ấm áp.

Hà Anh

Tháng Tư dầm dề mưa gió đã đi qua. Kết thúc tháng Tư tuy thời tiết chưa đẹp hẳn nhưng mặt trời bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, những đám mây xù xì xám ngắt dần dần biến mất, thay vào đó là bầu trời xanh thăm thẳm với những tia nắng vàng rực rỡ.

Đêm ngày 30/4 là đêm Tanz in den Mai. Ở khắp các câu lạc bộ, quán bar, sàn nhảy đều chật cứng người. Họ tìm đến các nơi này tuỳ vào từng lứa tuổi, ngoài thanh niên, còn có các bậc tứ tuần, ngũ tuần, thậm chí lục tuần, thất tuần. Họ đến để nhảy múa vui vẻ và cùng nhau bước vào một mùa hạ nồng nàn.

Tháng Năm là tháng khởi đầu của mùa hạ, mùa hạ ở đây không mang cái nóng cháy bỏng của miền nhiệt đới. Ngày tuy nắng nhưng đêm vẫn còn lãng đãng vài hạt mưa đi chơi rong nên khiến cho không khí bao giờ cũng mang vẻ tươi mát và trong lành. Những thân cây xù xì qua bao tháng ngủ đông bây giờ cựa mình thức giấc, từng chồi non nhú ra khỏi cành mẹ, từ từ tách mình vươn dưới ánh mặt trời.

Cũng khu rừng ấy vào mùa đông sao mà quạnh hiu và thiếu sức sống đến vậy, nhưng chỉ cần bước sang mùa hạ một chút thôi chúng mang trên mình một vẻ đẹp hoàn toàn khác. Nếu vào mùa đông, người ta so sánh khu rừng ấy với một ông già cô độc, lúc nào cũng thể hiện sự khó tính, cáu bẳn thì nay người ta đang chiêm ngưỡng một cô gái đến tuổi dậy thì, nõn nà, mơn mởn, tràn đầy nhựa sống.

Hết thời gian lễ Phục sinh, nghĩa là hết tháng Tư, hoa thuỷ tiên vàng héo tàn đi để cho những khóm hoa tulip rực rỡ sắc màu vào thế chỗ. Những cánh hoa tulip mang màu đỏ, vàng, lam, tím mong manh và nhẹ nhàng khoe mình đón nắng. Cỏ trong vườn xanh hơn, đâu đây xen kẽ trong đám cỏ ấy là những bông hoa cúc trắng nhỏ xíu, khi người ta đi dạo, chẳng ai nỡ dẫm chân nên chúng bởi chúng quá nhỏ nhắn như những em bé vô tư, ngây ngô.

Ở đây người ta trồng rất nhiều cải lấy hạt ép dầu, tháng Năm mang màu vàng rực rỡ của hoa cải. Cánh đồng bạt ngàn trải dài với một màu vàng như nắng, màu vàng ấy hun hút vượt ra khỏi tầm mắt. Tôi đi trên con đường hai bên là hoa cải vàng rực rỡ, tôi hít vào lồng ngực màu ngai ngái, nồng nồng đặc trưng của hoa cải, ngắt một nhành hoa cài lên tóc, cảm giác xung quanh mình thiên nhiên đang réo rắt những thanh âm.

Đẹp hơn nữa khi mặt trời bị những đám mây màu xám che khuất kiểu "nửa kín nửa hở" làm cho tia nắng hắt lên một màu vàng nhạt rất giống với màu hoa cải. Màu vàng của nắng quyện với màu vàng của hoa dường như tạo thành một bản giao hưởng sắc màu tuyệt vời, mang giai điệu dịu dàng của thiên nhiên. Cánh đồng hoa cải vàng cũng là một nét đẹp đặc trưng của bang Schleswig Holstein, một trong những bang đẹp nhất nước Đức.

Tháng Năm không chỉ mang đến vẻ đẹp thiên nhiên mà còn cho con người sự hứng khởi kì lạ. Họ trút bỏ tầng tầng lớp lớp quần áo dày cộp để khoác lên mình thứ quần áo càng ít vải càng tốt. Đặc biệt các bà, các cô tha hồ lựa chọn những bộ bikini hợp thời trang, nằm khoe mình trên bãi biển hoặc chỉ để tắm nắng trong vườn. Còn các ông lại bận rộn với lò thịt nướng. Nhà nhà nướng thịt, người người nướng thịt, không khí thơm phưng phức mùi thịt nướng.

Cứ mỗi buổi chiều đến cả gia đình quây quần bên nhau, đặt lên bàn món steak nóng hôi hổi kèm đĩa salat đầy vitamin, bánh mì được mang ra sau cùng. Các ông khề khà với cốc bia, các bà ngồi buôn chuyện, trẻ con chơi đùa nghịch ngợm. Phải chăng cuộc sống tạo nên những tháng ngày thanh bình hay chính những tháng ngày thanh bình tạo nên cuộc sống.

Mỗi người có một cách riêng để đón tháng Năm nhưng họ đều có chung một điểm đó là sự hào hứng với một mùa nắng mới, một mùa không tuyết rơi, cành cây không trụi lá.

Vài nét về blogger:


Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net