Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Mũi Né

Nói không phải tự khen quê hương mình, Mũi Né quả thực đẹp. Nước trong xanh hơn Vũng Tàu nhiều, cảnh quan cũng thoáng mát. Đi trên đường gặp làng chài, ghe thuyền nối đuôi nhau đậu nhìn yêu đến lạ. Ôi! Quê hương tôi!

Mùa thu nhỏ

Lần này chụp bằng máy Kodak 7.1 của dì. Máy này chỉ để chụp chơi cho vui, cho thấy mặt mũi thôi nên ảnh chụp có sao nhìn vậy nha quý quan khách. Chủ yếu là thấy cái thanh bình và mộc mạc của khu du lịch biển.

Cánh chim hòa bình.

Dừa đất Mẹ.

Tháp Pô sa nư dưới ánh hoàng hôn.

Làng chài về chiều

Bình yên đến lạ.

Cái chi cũng có đôi, đến dây điện cũng có đôi luôn.

Giống đoàn cửu vạn hen. Bà con tranh nhau chụp mặt trời xuống núi.

Tan trường.

Bãi đá ông Địa. Bãi này rất đẹp, nếu ai có can đảm ra xa mấy hòn đá nhô lên, lãng mạn kinh khủng.

Vài nét về blogger:

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net