Cái 'tôi' của người mẹ
Con gái mẹ dễ thương này. Con gái mẹ ngoan hiền và học giỏi này.
Mẹ sinh con trong bao niềm háo hức, trong bao đợi chờ. Mỗi ngày con lớn là mỗi ngày mẹ tự hào với thành công của mẹ.
Vivian
Mẹ không thích ai đó nói với mẹ rằng con không ngoan, hay con thế này thế kia. Con chính là kỳ quan của mẹ. Con là tấm gương mà người ta sẽ soi vào và thấy mẹ. Vì thế mẹ chăm con kỹ lắm.

Mẹ bảo vệ con bằng tất cả những gì có thể. Mẹ khắt khe đến mối quan hệ bạn bè của con. Trong mắt mẹ, con luôn luôn bé nhỏ và con có thể sa ngã bất cứ lúc nào. Mẹ tin rằng với sự có mặt hơn 50 năm trên cuộc đời này, mẹ quá hiểu cái gì cần và tốt cho con. Nhìn con, mẹ tin rằng tất cả những gì mẹ đã làm là đúng...
Ôi! Chính cái "tôi" của mẹ làm cho con cảm thấy ngạt thở. Sao mẹ lại đặt quá nhiều kỳ vọng vào con thế. Chẳng ai hoàn hảo cả...
Hôm qua đi chơi về, bước ngang phòng mẹ, nghe mẹ đang nói chuyện với bạn. Mẹ kể về con, đôi mắt sáng niềm tự hào. Con chợt chùn lòng mình. Cảm xúc trong con lúc đó pha chút chán nản, mệt mỏi... Tại sao cứ phải như vậy mẹ nhỉ. Con nhớ lúc còn nhỏ cái gì cũng kể với mẹ. Cứ tưởng mẹ vừa là mẹ, vừa là bạn, mẹ chia sẻ được tất cả. Nhưng lớn lên mới hiểu, thật khó để mẹ hiểu rằng đứa con gái mẹ yêu quý nó lại ngược đời.
Con không biết khi nói với mẹ "con là một lesbian", mẹ sẽ đồng cảm hay phẫn nộ. Mẹ sẽ chia sẻ hay bỏ tất cả ngoài tai. Mẹ sẽ buồn cho con hay buồn cho mẹ. Nếu mẹ buồn cho con, thì con mừng lắm vì ít ra mẹ cũng đã hiểu và thông cảm cho con.
Nhưng nếu mẹ buồn cho mẹ, thì mẹ ơi, con đau lắm. Con cứ nghĩ đến cảm xúc và những suy nghĩ dằn vặt mẹ. Mẹ sẽ nghĩ rằng, con như thế do mẹ không bảo ban tới nơi tới chốn. Mẹ đứng trên lớp dạy biết bao thế hệ trẻ cho tương lai đất nước thế mà lại không chu toàn việc dạy một người con. Mẹ sẽ nghĩ, con thật hư, sao không nghe lời mẹ, sao lại chạy theo một đứa con gái, sao lại làm việc trái tính như thế. Mẹ sẽ buồn vì nghĩ sao những người mẹ khác có thể gìn giữ viên ngọc của mình, còn mình thì không?
Mẹ ơi, con đang mất tình yêu, tâm trạng con đang rơi vào hố sâu cảm xúc. Tình yêu bỏ con rồi, con cũng không muốn mẹ chối bỏ con. Con nhớ bạn con, nó đã phải ra khỏi nhà vì gia đình nó không tin con gái mình như thế.
Khi người ta sống, con nghĩ khó khăn nhất là nhận ra chính mình. Khi biết mình là ai, mình muốn gì, mình sẽ làm gì... cuộc sống sẽ dễ hơn gấp trăm lần. Giá mà mẹ... và những người mẹ khác... nâng đỡ đôi chân yếu mềm của con cái vào lúc này. Nhưng sao những người mẹ lại không bao giờ nhìn nhận điều đó.

Phải chăng "cái tôi người mẹ" quá lớn. Con không tin mẹ cũng như những người mẹ khác. Chẳng phải mẹ rất yêu con và tha thứ bao lỗi lầm của con sao. Nhưng con không dám cược lòng tin của mình vào thời điểm này.
Con không dám nói mẹ thuộc về thế hệ phong kiến, vì mẹ cũng đã rất thoáng trong cách suy nghĩ và nhìn nhận về tuổi trẻ thời nay. Nhưng không có gì bảo đảm cho con rằng biển lớn không sóng gió.
|
Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này. |
Vài nét về blogger:
Ngày mai luôn luôn mới - Vivian.
Các bộ phim yêu thích: Buterfly, Gia...
Ca khúc yêu thích: Happy together.
Nếu có 1 triệu USD, tôi sẽ đi vòng quanh thế giới cùng người mình yêu thương. Và tôi mong ước, mình không phải bận tâm đến mọi người, để có thể yêu bằng cả trái tim mình.
Bài đã đăng: Con rẽ trái mẹ nhé.
Bạn nghĩ gì?
0/1000| Cách viết, gửi blog trên báo Ngôi Sao |
![]() |
| Vitamin cho tâm hồn |
![]() |
| Người nổi tiếng viết blog |
![]() |
| Khi các ông chồng đảm đang |
![]() |
| Cuộc thi 'Phút nhìn lại mình' |
![]() |
| Câu chuyện tình yêu |
![]() |
| Gia đình thương yêu |
![]() |
| Đọc sách cùng Ngôi Sao - Sách hay |
![]() |
| Những cảm xúc đẹp |
![]() |
| Cuộc thi 'Khoảnh khắc đám cưới khó quên' |
![]() |
| Độc giả góp ý cho giao diện của báo |
![]() |










