Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Em, hoa và cuộc đời

Sáng nay đón nắng một mình.
Trong lòng chợt mưa, chợt mưa...

Jetaime

Ai bảo thu sang, hoa cúc bình yên

Hoa pháo có phải mang đến niềm vui?

Phải đâu lên rừng mới hái được hoa phong lan
Ta ra bể! Hoa chờ ta giữa núi
Hạ Long! Bái Tử Long rồng đã khuất rồi, chỉ còn có đá
Những đêm trăng suy nghĩ như người
(Chế Lan Viên)

Nhìn hoa thược dược, nhớ những cái Tết thuở xưa.

Cánh hoa mỏng manh bay trong gió
Hay như đời mình mỏng manh hơn cánh hoa.

Nhưng vẫn cần có nhau bên đời

Cả khi tối trời

Hay lúc nắng lên

Và một gia đình hạnh phúc

Nếu cho dù có một mình, thì vẫn chăm chỉ

Và tỏa hương thơm

Vài nét về blogger:

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net