Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Mây lang thang

Tôi mơ là vầng mây ấm, phiêu diêu từng bước lãng du.

Jetaime

Từ làng mạc...

đến đồng quê...

...qua thị thành...

...để chứng kiến mọi người sống, yêu thương, chăm sóc, giận hờn... và hy sinh cho nhau như thế nào.

Từ những dòng sông mang nặng phù sa...

Đến biển cả mênh mông với những đảo nhỏ...

...để được chiêm ngưỡng sự bao la và rộng lớn của thế gian này, được ngắm nhìn chim muông, hoa lá, cỏ cây...

Để được ôm những ngọn núi ngút ngàn...

Hay đơn giản là che nắng cho những con người bé nhỏ đang mưu sinh trên khắp nẻo đường...

Để những lúc buồn có thể biến thành những giọt nước mắt của trời giúp cho cây lúa trổ bông...

Vài nét về blogger:

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net