Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Sức khoẻ

Đôi khi bình yên hay hạnh phúc vẫn không đủ giữ chân người ta ở lại cuộc sống. Đôi khi một tình yêu hay hết thảy tình yêu cũng không đủ níu chặt một linh hồn không bình an!

Móm Nguyễn®

Như thế là dù có trốn chạy bao nhiêu ngày, với sự thiếu thốn sức khoẻ, người ta vẫn không thể từ chối sự "xuống sắc" của nét mặt, sự yếu đi của từng tế bào!

Như thế là ngay cả khi mơn mởn ở tuổi 20, người ta vẫn cứ dật dờ như thể ngày mai đã tròn số tuổi gần đất xa trời!
Như thế là dù nuối tiếc và hối hận nhiều lắm về quá khứ của sự bỏ mặc, người ta vẫn không thể thản nhiên giật thật mạnh chiếc màn hiện tại để sống tốt hơn. Đơn giản vì mọi thứ đã diễn ra thật đều đặn, và sự sắp đặt của cuộc sống khiến người ta ghê sợ đến độ bất lực.

Có nhiều thứ tương lai sẽ trở lại bù đắp cho quá khứ!
Có nhiều cuộc sống sẽ tốt đẹp và hạnh phúc hơn bằng việc ta hy vọng!
Nhưng đôi lúc, điều ta lãng quên (một cách cố ý) lại chi phối hết thảy: sức khoẻ!

Khi nghèo, người ta ước mơ giàu có.
Khi giàu có, họ ước mơ thành người duy nhất.
Khi đói, họ mong no.
Khi người ta no, họ lại mong ngon.
Khi ngon, người ta mong lạ.

Bây giờ khi cuộc sống tạo thành một vòng quay khắc nghiệt và hối hả, đào thải hết thảy những kẻ sơ suất và biếng lười (hoặc có khi, không theo một quy luật nào) thì người ta lại càng vội vàng và tham vọng nhiều hơn.

Người ta có nhiều nơi để đến, nhiều người để gặp, nhiều thứ để ngập ngừng và nhiều chuyện để suy nghĩ. 24 giờ đôi khi không bao giờ đủ. Và sự giới hạn thời gian ảnh hưởng trực tiếp lên sức khoẻ, đôi khi người ta không chi phối được nó.

Xét cho cùng, điều đó không có sức hấp dẫn để người ta quan tâm.
Cho đến khi nó phát sinh nhiều thứ hơn.
Và thật tệ! Khi con người bệnh tật.
Thật tệ! Khi bạn cảm thấy người mỏi mệt và đau nhức. Mọi thứ chung quanh vô thức trở nên khó khăn và thảm hại.
Thật tệ! Khi bạn không thể chăm sóc nổi bản thân mình.
Thật tệ! Khi bạn không thể đi, đứng, ngồi, ăn, ngủ một cách bình thường!
Và thật tệ! Khi bạn làm người khác phải lo lắng, phiền lòng!

Bất kể ai, cũng nhận thức được sự quan trọng của sức khoẻ.
Nhưng không phải ai, cũng có ý thức giữ gìn nó!

Để yêu.
Để sống tốt.
Để giúp đỡ mọi người.
Để hạnh phúc.
Để bình yên.
Để ước mơ và đam mê.
Để cho và nhận.
Để tồn tại.
Bạn cần khoẻ mạnh!

Một kẻ luôn bỏ mặc sức khoẻ để thoả mãn mình, thoả mãn đam mê như tôi thì bây giờ chỉ có ăn và ngủ cũng... đổ bệnh.
Tôi thèm khoẻ mạnh.
Và tôi mong bạn khoẻ mạnh!

Vài nét về blogger:

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net