Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Tôi và những blogger vui tính

Từ ngày bước chân vào thế giới kỳ ảo này kể ra cũng có khá nhiều kỷ niệm, vui buồn lẫn lộn, hài hước thì càng nhiều và khó quên, kể với cả nhà nghe một số chuyện nhé.

Andre

Đầu tiên là những câu chuyện về quick comment:

- Thỉnh thoảng tớ gặp rất nhiều bạn vui tính và ngây thơ, ví dụ nhé: có nhiều bạn tớ chưa gặp bao giờ, và họ cũng chưa gặp tớ bao giờ, nhưng họ vào blog tớ hỏi thăm một câu mà tớ chẳng biết trả lời thế nào: Who are you? Hỏi thế này biết trả lời sao, chẳng nhẽ lại nói tớ là blogger và nick của tớ ngay đằng trước mắt bạn?

- Rồi thì: Anh ơi tại sao anh không trả lời em... Trời ạ, em làm khó anh quá, em khoá quick comment thì sao anh trả lời.

- Tiếp: Em gửi message qua 360 sao anh không đáp trả... Xin trả lời là em ơi em set message private thì sao anh gửi được, toàn chơi khó nhau.

- Anh ơi anh làm blog dùm em nhé.

- Anh ơi em chẳng biết viết nhật ký thế nào, hay anh viết dùm em đi...

- Nè, sao tên mày chuối thế: Khổ, đến cái tên cũng không tha.

- Hello, Gudbye: Con người nhí nhảnh.

- Đổi avatar đi nghe chưa mày, tao thích cái khác.

Nhiều bạn sáng tạo trong cách gây ấn tượng với tớ qua những invitation như thế này:

- Thách mày add tao đấy: Dạ, không dám đâu nên đừng thách.

Và đây là là một Invitation của một bạn gái trông rất xinh xắn: Ê, cái anh này trông hay nhờ, cho add cái coi...

- Ngon thì add: Xin lỗi là tớ không ngon đâu à.

- Có giỏi mày accept xem: Ý là gì đây? Accept là giỏi còn không là dốt?

Bạn không add tớ là bạn phải hối tiếc đấy, sau này có muốn cũng không add tớ đuợc đâu, accept đi khi còn cơ hội: Khiếp quá, bạn này sau chắc là diễn viên nổi tiếng, thế thì em không dám bon chen đâu.

- Có người thì gửi message cho mình như thế này: Blog của bạn có nhiều phần "tồi tệ" quá ha. Cái thu hút ở blog của bạn theo tôi nghĩ là "cấu trúc". Tôi mới tạo blog nên đặt biệt quan tâm đến blog của bạn. Còn cái hình của bạn thì tôi nói bạn đừng buồn nhé giống dân công tử bột ưa khoe khoang, chảnh chọe, còn một chút nghịch ngợm của "nhóc", sau đó mình thấy Invatation to tướng của người đó: Một kiểu làm quen kỳ lạ?

- Nè ku, mày add anh đi rồi anh hứa sẽ đọc blog và comment cho mày thường xuyên: Bác này sau cho đi đàm phán ngoại giao tốt.

- Nhóc dám add chị không? Add thì chị cưng, không add thì chị ghét, ko add chị xỏ xiên chết luôn: Vâng, chị cứ doạ, em sợ quá.

- Nè thằng điên accept tao coi: Accept bạn mới là điên thì có.

Và những dòng message:

- Cậu ơi tớ viết bài hay lắm, tớ viết bài nào cậu đăng cho tớ nhé, thế này cả hai đứa mình cùng có lợi. Thứ nhất cậu lúc nào cũng có bài để post lại có thêm người vô đọc. Thứ hai cũng là cách cậu quảng cáo cho tớ. Lời đề nghị hay đấy nhỉ: Vâng hay thế cơ ạ, có điều ảo tưởng quá.

- Anh gì gì ơi, mặc dù anh không biết em nhưng em lại biết anh, anh làm theme dùm em nhé: Trời ạ, em biết anh sao còn gọi anh là anh gì gì ơi?

- Nè, cậu giới thiệu tớ lên báo đi rồi tớ sẽ giúp cậu nhiều điều: Úi , tớ mà làm được thế thì tớ phải giúp bạn tớ trước chứ.

- Tụi mình đổi blog cho nhau trong vòng một tuần nhé?

- Nếu cậu chịu biến blog của cậu thành nơi quảng cáo cho cửa hàng tớ tớ sẽ trả tiền lương cho cậu: Đâu được, tớ đâu phải người làm công ăn lương cho cậu đâu mà nói thế?

- Anh ơi, em đẹp thế này sao anh không post em lên? Đúng là không có thẩm mỹ: Sorry, vì con mắt anh thiếu công bằng.

- Mày cứ viết đi, càng viết tao sẽ chơi mày đến cùng. Nếu không làm được gì thì... thôi: Bó tay chú này

- Cậu lăng xê em mình đi rồi mình sẽ lăng xê cậu: Thế thì bạn nên tự lăng xê em bạn đi và cả chính bạn nữa.

Những kiểu comment kỳ lạ không ăn nhập với bài viết

- Bước vào... đi ra.

- Nhiều chữ quá, cắt bớt đi rồi sẽ vào lại sau.

- Đa số thắng thiểu số, tôi theo số đông, phản đối bài viết này... (anh chàng ba phải).

- Tôi là tôi rất thích ý kiến này mặc dù bản thân mách bảo không cho tôi thích... (trường phái trừu tượng?)

- Em phản đối mặc dù em rất ủng hộ anh (trừu tượng lần hai).

- Ngồi đếm chữ và comments rồi về đánh lô (chú này nghiện cờ bạc nặng).

- Xin chào, chúc bạn một ngày tốt lành, mời các bạn đến với trung tâm máy tính X,Y, Z...

- Thôi đừng buồn cậu à, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi. Trong khi bài viết là một bản survey.

- Tôi không thích nên không đọc bài này, bạn viết lại đi.

Vài nét về blogger

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net