Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Tìm được việc làm nhờ viết blog

Niềm vui bất ngờ đã đến với Đỗ Minh Hội, cậu bé "xương thủy tinh" khi cậu tìm được việc làm sau khi một thời gian lập blog chia sẻ với cộng đồng những tâm sự của một người vượt qua nỗi đau để tiếp tục sống có ích.

Ban quản trị website “Ngôi sao blog” (http://ngoisaoblog.com) quyết định ký hợp đồng lao động với Hội vì những gì mà cậu bé 16 tuổi này đóng góp cho sự phát triển của website. Không còn xa lạ với giới blogger Việt, Đỗ Minh Hội xuất hiện trên hầu hết các hệ thống blog nhằm truyền tải thông điệp “Yêu cuộc sống” của mình.

Với slogan “Sống”, Hội đã đưa người đọc đi theo từng cơn đau của căn bệnh xương thuỷ tinh mà em mắc phải, thức cùng những ngày mệt nhọc mà mẹ Hương của em phải trông con khi Hội đổ bệnh, cùng ngậm ngùi bán nhà, chuyển nhà để hai mẹ con lấy tiền chữa căn bệnh nan y… Hiện nay, hai mẹ con đang khu bãi rác Đông Thạnh, Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh.

Mỗi bước đi, mỗi câu chuyện của Hội đều được các blogger theo dõi sát sao. Họ coi Hội như em út trong nhà và chăm lo từ vật chất đến tinh thần cho em. Đó là những lời an ủi, động viên mỗi khi trái gió trở trời, Hội lại bị căn bệnh hành hạ. Đó là những giải thưởng trong các cuộc thi các blogger gửi tới Hội như món quà nhỏ tặng em.

Đồng cảm với những khó khăn mà Hội và gia đình gặp phải, tôn trọng những cống hiến và nỗ lực học tập của em trong thế giới ảo, Ngôi sao blog đã quyết định chọn Hội là blogger đầu tiên của Ngôi sao blog được tuyển dụng, quản lý hoạt động của Ngôi sao blog. Hội sẽ có đầy đủ quyền lợi trong việc quản lý trang, được hưởng chế độ như các quản trị viên (admin) khác. Có một vài điểm đặc biệt trong hợp đồng lao động. Đó là em có thể làm việc tại nhà, không được phép làm quá giờ quy định, phải học tập nâng cao kiến thức để có cơ hội phát triển.

Ông Huỳnh Dư An, người sáng lập ra Ngôi sao blog khẳng định: “Trên thế giới đã có rất nhiều người kiếm sống từ việc viết blog. Tại Việt Nam, blog đang phát triển rất mạnh nên nếu có một ai kiếm sống được từ việc viết blog thì đó không phải là chuyện lạ”.

Khi nhận được tin vui này, Hội và mẹ hoàn toàn bất ngờ. Em cho biết: “Em vui quá, không biết nói gì hơn nữa. Trước tiên, em xin cảm ơn BQT Ngôi sao blog. Tiếp đó em xin cảm ơn các blogger khác đã chia sẻ với em trong từng bài viết. Em hứa sẽ hoàn thành tốt công việc của mình”. Chia sẻ niềm vui với con, chị Hương tâm sự: “"Lời đầu tiên, tôi rất cảm động trước sự quan tâm của BQT - tôi nhận ra Ngoisaoblog không chỉ là nơi người ta vui chơi giải trí ảo - mà nơi đó còn thấm đẫm tình người"”.

(Theo Lao Động)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net