Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Sự thực là...

Sáng nay, em bị đánh thức bởi tiếng nhạc từ phòng bên cạnh. Bài "When you say nothing at all" vang lên tha thiết. Ký ức như một vết cứa xót xa, cứa vào tim em đau đến buốt nhức... Em trở mình... Tưởng rằng đã quên...

Cái còi

Sau chuyến đi của em, sau vài lần nói chuyện với anh bằng thái độ gay gắt, mọi chuyện có vẻ đã đi đúng hướng em mong chờ: thay đổi. Ngay cả lúc này, em vẫn không hiểu suốt thời gian qua, đã có những gì xảy ra quanh em, diễn ra quanh em... Em vẫn không thể tìm cho mình một câu trả lời thích đáng nào hết.

Tưởng rằng đã quên... Mấy tuần nay, em cứ như là mải mê với những bận rộn của công việc, với những cuộc hẹn với bạn bè cũ... Em tưởng rằng em đã quên được anh khi có những lúc, không còn thấy mình len lén nhìn anh như mọi ngày, dửng dưng khi thấy anh đi làm lại sau hai ngày ốm mà không hỏi thăm anh một câu, dửng dưng khi thấy anh buộc tóc lên mà em cũng chẳng nhìn, chẳng nói một lời trong khi mọi người thấy lạ và xuýt xoa mãi... Em tưởng em đã thực sự không còn muốn quan tâm đến anh nữa. Em tưởng, lòng em đã yên ổn trở lại sau quyết định kia. Nhưng em đã lầm! Có một lần anh nhắn với em, thời gian là phương thuốc tốt nhất... nhưng mới chỉ có hơn 2 tuần thôi anh ạ! Và em đã lầm...

Sự thực thì mỗi lần hết giờ làm việc, em luôn cố gắng đi trước hoặc đi sau anh, tránh gặp anh ở bãi đậu xe, bởi ở đó, sẽ chẳng tránh được việc phải nhìn anh... Nghĩa là lòng em còn nhiều băn khoăn lắm

Sự thực là mỗi lúc về đến nhà, em lại thần người ra khi nhìn bộ máy vi tính anh đã mất nhiều thời gian và công sức mua nó, cài đặt nó cho em... Nghĩa là tim em còn đập những nhịp khác thường lắm.

Sự thực là mỗi lúc không có anh ở đó, em vẫn đưa mắt kiếm tìm, vẫn tự hỏi lòng anh đi đâu. Nghĩa là em vẫn muốn quan tâm anh nhiều lắm.

Sự thực là em đã cố thử đi chơi với người ấy, cố thử tỏ ra thân thiết như em từng muốn thế nhưng mỗi lúc như vậy, em lại nhớ tới anh mắt anh nhìn em đau đớn đến khắc khoải. Nghĩa là, em vẫn nhớ anh nhiều lắm

Sự thực là mỗi lần thấy anh ra ngoài nghe điện thoại, em lại vu vơ nghĩ: biết đâu là chị ấy gọi điện... Em biết em chẳng có quyền ghen đâu nhưng nghĩa là em vẫn ghen nhiều lắm!

Sự thực là em sẽ không nói với anh em đang bị ốm, em mệt, hay buồn đâu, nhưng em lại nói với những người khác. Nghĩa là, em vẫn mong anh nghe được và hiểu rằng em vẫn muốn được nghe anh hỏi thăm, thấy anh quan tâm em nhiều lắm

Sự thực là em đã tắt điện thoại vào những ngày cuối tuần nhưng mỗi khi mở ra, em lại thấy tim mình đập những nhịp hồi hộp. Nghĩa là, em vẫn muốn nhận được tin nhắn của anh lắm!

Sự thực là em bảo em chẳng muốn nói chuyện với anh nữa đâu nhưng mỗi tối, em lại online tới tận khuya, đến hết cái giờ mà em chắc là anh cũng không còn thức nữa. Nghĩa là, em vẫn muốn nhận một tín hiệu từ nick của anh lắm!

...

Sự thực là em thấy lòng em còn nhiều băn khoăn, tim em còn đập những nhịp khác thường khắc khoải, em thấy mình nhớ anh nhiều hơn mỗi ngày, em thấy mình còn ghen, em muốn được quan tâm tới anh, muốn cả được anh quan tâm, em muốn được nhận tin nhắn của anh sau mỗi lần mở máy, muốn được nhận tin của anh từ YM... Nghĩa là, em còn yêu anh nhiều lắm...

(Theo blog của cái còi)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net