Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Mơ ước

Ngày còn bé tí, vẫn hay cùng Hương cầm cái giá vẽ, ra cánh đồng ngồi, và bắt đầu hì hục trên trang giấy. Bây giờ cũng thế, bỏ qua sự thật là giá bất động sản đang ở mức cao và có mấy trăm m2 đất là cái gì đó rất chi phi thực tế. Nhưng mà ai cấm được người ta tưởng tượng nhỉ.

Nào thì mơ mộng...

Ngôi nhà tương lai của gia đình mình, sẽ có 6 thành viên: chồng, vợ, và 4 nhóc tì. Định hào phóng mơ ước như A. Jolie mơ 14 nhóc cơ, nhưng mà thôi 4 nhóc là ổn rồi. Đủ làm thành một mâm khi đi ăn cỗ đấy nhỉ. Ngôi nhà làm bằng kính trong suốt, có khuôn viên rất rộng, có rất nhiều cây xanh. Nhiều cây xanh to đùng mọc xung quanh nhà để còn che nắng, không thì nhà làm bằng kính sẽ nóng lắm mất. Cây xanh được trồng sẽ là cây bàng và cây sấu, để đến mùa hè còn tụ tập vợ chồng con cái trèo cây bứt sấu nấu canh rau muống chứ, ôi ngon ơi là ngon. Trên cây sẽ đặt những tổ chim, để khi ngồi trong nhà nhìn ra, cho con mình ngắm cảnh chim mẹ mớm mồi cho chim con, sẽ kích thích con mình tự giác ăn mà không cần mình phải nhắc nhở (không như bà ngoại suốt ngày phải nhắc mẹ chúng ăn). Mỗi sáng sớm thức dậy được nghe tiếng chim hót và bay lượn trên bầu trời... tự do thật là tuyệt vời.

Lối đi ngoài cổng vào nhà sẽ trồng hoa cỏ may, và hai chậu hướng dương hai bên. Từ ngoài đường vào nhà khoảng 7m gì đó, sẽ là con đường nhỏ trải đầy sỏi trắng, khi vợ chồng tung tăng đi làm về, sẽ cởi bỏ giầy và tất, bỏ lại hết những gì ở ngoài vỉa hè (có lẽ phải mua cái tủ đựng đồ ở vỉa hè). Cùng nắm tay nhau bước trên sỏi trắng, những viên sỏi li li, mát rượi, một cách thư giãn cho bàn chân, đi tầm 7m như thế trước khi vào đến ngôi nhà thân yêu, để vợ chồng tự nhắc bản thân: Không được cho mệt mỏi và bực dọc vào đến căn nhà, phải luôn thư giãn và thoải mái để còn chăm sóc con cái.

Tám tiếng đi làm là đủ cho cái đầu căng ra mà suy nghĩ rồi, về đến nhà là về với gia đình, con cái, không được mang công việc vào nhà. Khà khà. Vừa bước vào đến hiên nhà vợ chồng sẽ nói thật to: các con yêu ơi, bố mẹ về rồi nhè. Ngay lập tức bốn nhóc tì đang chơi đồ chơi, sẽ để hết xuống và chạy ùa ra với vợ chồng, đưa đòi bế, đưa ôm chân, miệng líu ríu những câu chào ngoan, sẽ thơm cho mỗi đứa một cái thật kêu và má, hai vợ chồng mỗi ngươi thơm một bên là cân rồi. Bốn nhóc tì thể nào cũng nhí nhéo khoe mình ngoan và kể tội những người còn lại (giống mình và Ngọc hồi bé).

À lại nói đến đồ chơi, ngôi nhà của mình sẽ dành một nửa diện tích là thiết kế chỗ vui chơi cho lũ trẻ. Ngoài vườn sẽ làm cho lũ nhóc một căn nhà bóng, bóng sẽ được mua chất đầy một nửa căn nhà, hôm nọ đi vườn Bách Thảo mình rất thích trò này, một nhà bóng đủ màu sắc, lũ nhỏ sẽ đưng trên bệ và nhảy nhào xuống nền nhà toàn bóng là bóng. Đùa 10 phút là mồ hôi mồ kê nhễ nhại cả ra, càng tốt, càng khoẻ. Mình sẽ cho lũ nhóc nghịch thật nhiều, cứ việc tha hồ mà tưởng tượng và nghịch ngợm, càng chơi càng khỏe, càng nghịch càng phát huy trí tưởng tượng và rèn luyện thể chất, mà tất nhiên là lúc lũ nhóc chơi mình cũng sẽ chơi theo rồi haha sướng quá.

Trên sân thượng ngôi nhà của mình, sẽ trồng cây ăn quả, tùy theo mùa vụ, trồng một giàn mướp này, hoa thiên lý này, chanh leo này, chiều chiều vợ chồng con cái rồng rắn nhau đi tưới cây, hái quả để nấu ăn, đỡ sợ thuốc trừ sâu. Mỗi tối đi ngủ nằm nhìn lên trần nhà, thấy quả lúc lắc trông đến là vui. Nếu không ngủ được thì vợ chồng con cái ngồi đếm quả thay vì đếm sao để ngủ... Mình trộm ý tưởng này trong một đoạn video clip quảng cáo của Viettel Moble.

Trong nhà chắc chắn sẽ có một phòng như kiểu thư viện cho vợ chồng làm việc và cho các nhóc tì học bài, sẽ kê một kệ sách, trong đó có thật nhiêu sách vợ chồng mình yêu thích, có thật nhiều chuyện cổ tích cho các con đọc, và sẽ có cả bút vẽ và màu nữa, để cho chúng vẽ, thật thú vị khi nhìn thấy trẻ con thể hiện những điều chúng quan sát và tượng tượng vào trang giấy... ngộ nghĩnh và trong trẻo. Tivi trong nhà mình thật to để chồng còn xem bóng đá, vợ và con xem vườn cổ tích và phim hoạt hình, có một dàn Karaoke để cả nhà hát hò, khi các con hát thì vợ chồng sẽ múa phụ hoạ, hát về con vịt thì phải làm giống con vịt, sủa như con chó này... khà khà nghĩ đến mà buồn cười chết mất. À, không biết là gia đình mình có nuôi gia cầm hoặc gia súc gì không nhỉ, chắc tụi nhỏ thích nuôi rồi, nhưng mà mình thì... thôi cứ từ từ xem hoàn cảnh lúc đó thế nào rồi tính sau vậy.

Phòng tắm, phòng tắm sẽ thật là rộng, đổ đầy nước vào bồn, có trang trí hình con vịt để khi tắm các con còn đùa nghịch, phòng tắm sẽ là màu hồng và màu xanh nước biển, hài hoà và dễ chịu, trong phòng tắm cũng để một cái loa để khi tắm có thể nghe được tiếng nhạc, sau khi tắm táp và cho các con đùa nghịch xong,mặc quần áo siêu nhân và công chúa cho chúng xong, sẽ lùa chúng ra nhà xem tivi để hai vợ chồng sẽ tắm cho nhau nữa

Trong nhà còn có một phòng thật to để chồng tập thể hình, vợ và các con học khiêu vũ và break dance, sport dance... có một cái gương thật to để khi tập cả nhà cùng nhìn vào trong gương, vừa giúp quan sát và chỉnh sửa các động tác, vừa nhìn nhau mà cười.

Oạch, đã đén giờ ăn còn đi làm rồi, ngôi nhà còn thiếu gì nữa nhỉ, bà con vào cùng tưởng tượng nhé, thiếu phòng bếp, phòng khách, đặc biệt là phòng ngủ và các đồ đạc trang trí trong nhà nữa... có ai ngồi tưởng tượng cùng không nhỉ.

(Theo blog của condiaxinh84)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net