Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Mãi với hào quang của quá khứ

Hôm nay, đã có nhiều việc xảy ra khiến tôi suy nghĩ nhiều… Tôi sẽ phải nghĩ thêm nhiều để có thể có thêm quyết tâm bước tới trước… Sẽ không dễ… Nhưng rồi cũng sẽ đến một lúc nào đó mà người ta cần phải quyết định.

Trần Bằng Việt

Quá khứ là một chiếc áo đẹp mà ta rất thích - nhưng có thể không còn vừa nữa. Nếu ta cố bấu víu lấy nó, ta sẽ có thể mất cả ký ức/hình tượng đẹp về nó. Nếu ta chỉ biết nghĩ về nó, ta rất có sẽ vấp phải cục đá ngay trước mắt, và sẽ không bao giờ đi xa được.

Tôi đã từng là một thằng bé được khen là thông minh nhất xóm. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi chỉ biết ôm lấy cái vinh quang ảo đó mà lớn lên. Để một ngày trở thành ông nông dân thông minh nhất xóm à?

Tôi đã từng là một thằng bé làm toán nhẩm nhanh nhất trường tiểu học. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi chỉ ôm lấy cái hư danh đó. Sẽ trở thành một anh hàng thịt tính nhanh nhất thị xã à.

Tôi đã từng là quản trò xuất sắc nhất, rồi cán bộ Đoàn PTTH xuất sắc nhất tỉnh Sông Bé năm 1995. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi tiếp tục theo đuổi những tiếng đàn tiếng hát ấy. Sẽ trở thành một anh hướng dẫn viên du lịch hay một anh bàn giấy mẫn cán ở một phòng ban hay trường trung học nào đó ư?

Tôi từng là một MC giỏi, một đội trưởng văn nghệ của một trường ĐH, một cán bộ Đoàn với khả năng hùng biện non-stop. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi tiếp tục tìm sự vinh quang từ đó. Sẽ lại thêm một ông cán bộ chỉ biết nói không biết làm nữa chăng?

Quá khứ, nếu như nó là động lực, thì điều đó sẽ rất tốt để ta vươn tới. Nếu như nó là bản lĩnh/kinh nghiệm thì sẽ giúp cho ta vững vàng và có thêm niềm tin. Nhưng nếu nó là sợi dây níu kéo ta lại, hoặc là chiếc kính mát che kín tầm nhìn của ta, thì đó sẽ là một điều hết sức nguy hiểm.

Trong mọi trường hợp, hãy bịt chặt hai lỗ tai và mở to đôi mắt. Dùng lý trí để chọn phương hướng. Và dùng tình cảm để dậm mạnh bước chân. Thẳng tiến, nếu có thể, vì những gì mà ta yêu thương… Thẳng tiến, và nếu cần, bỏ hết những gì ta đang có...

(Theo Tuổi Trẻ)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net