Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Hãy yêu như chưa yêu lần nào

Hình ảnh của tình yêu ở khắp mọi nơi.

Hồn nhiên trong giấc ngủ...
Ấp ủ khi còn bé...
Khi còn tuổi thơ ngây...
Tình yêu trong vòng tay cha mẹ...
Trong cả những món quà.
Lưu lại nơi tấm thiệp.
Xây dựng một tình yêu!
Đến hoa cỏ cũng bày tỏ...
Yêu mọi nơi mọi thứ!

Trứng cũng yêu...
Vật dụng cũng có nhau...
Thước đo của tình yêu!
Ly tách cũng có đôi.
Tượng đá cũng mềm lòng.
Không phân biệt màu da.

Tại Sao cả vạn vật đều yêu?

Bởi vì...

Tình yêu là thế đó...

Còn chờ gì nữa?

Hãy yêu đi...

Yêu hết mình bạn nhé!

(Theo blog của endless_love1902)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net