Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Blog của người lính đoạt giải Blooker

Nhật ký trên mạng của Colby Buzzell - một quân nhân Mỹ tại cuộc chiến tranh Iraq - đã vượt qua 110 blog của các tác giả đến từ 15 quốc gia khác để đoạt giải Blooker 2007 sau khi được in thành sách.

Giải thưởng trị giá 5.000 bảng do trang web Lulu tài trợ.

Trong My War: Killing Time in Iraq (Cuộc chiến tranh của tôi: Một trò giết thời gian ở Iraq), Buzzell đã ghi lại những trải nghiệm chiến trường của mình qua các cuộc chiến đấu và sự buồn chán trong những ngày sống tại vùng tam giác Sunni. Cuốn sách nhận được những lời nhận xét tích cực từ phía các nhà phê bình. Nhiều ý kiến thậm chí còn so sánh My War với những tác phẩm kinh điển như Catch 22 của Joseph Heller hay Dispatches của Michael Herr.

Trang bìa cuốn sách.
Trang bìa cuốn sách.

Arianna Huffington, một trong những thành viên Ban giám khảo, đánh giá: “Buzzell không đơn giản chọn hai màu đơn trắng để vẽ lại bức tranh về Iraq. Những ghi chép của anh tràn đầy hình ảnh xương - máu, những cơn giận dữ, sự khinh bỉ và cả những điều hài hước bất ngờ hay sự thất bại của Mỹ tại cuộc chiến này”.

Buzzell năm nay 30 tuổi, hiện sống tại Los Angeles.

Blooker là giải thưởng thường niên dành cho các blogger. Số lượng blog đang tăng lên ào ạt với tốc độ trung bình là 175.000 blog mỗi ngày, 2 blog mỗi giây. Thống kê cho thấy, hiện nay có khoảng 70 triệu blog đang hoạt động.

(Theo evan.com.vn)

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net