Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Lãng đãng về tình yêu

Có những thứ tình yêu làm cho người ta mệt mỏi!

hoahuongduong

Yêu là làm cho người mình yêu hạnh phúc! Và tôi cũng đã sống với điều đó.

Tôi có một mối tình đơn phương với một người. Tôi lẳng lặng ở sau lưng người đó để ủng hộ người đó, và để người đó sống thoải mái với niềm vui và nỗi buồn của người đó. Tôi không ép buộc, không hờn ghen, không tỏ tình, không gì cả... Tôi chỉ là một người bạn bình thường, quan tâm... Tôi không ngờ rằng có một ngày, tôi biết được rằng người đó cảm thấy tình cảm của tôi là một gánh nặng!

Biết được điều đó, tôi cảm thấy muốn chết lặng đi!

Lúc đó tôi biết rằng hóa ra tình yêu cũng có thể là một gánh nặng !

...

Khi chúng tôi đến nhà chị, thuyết phục chị đi khám bệnh và nằm viện, chúng tôi gặp bố mẹ chị.

-Chúng tôi bận lắm, các chị đến làm gì?

-Dạ...

-Nó ổn rồi. Các chị đừng quan tâm.

-Dạ...

-Giờ nó vào viện, tiền đâu mà trả?

-Chúng cháu sẽ hỗ trợ ạ.

-Nó vào viện, rồi ai sẽ chăm sóc nó?

-Chúng cháu sẽ...

Chị đuổi chúng tôi về. Chúng tôi đau lòng nhìn chị bị gia đình nhà chồng nhốt kín trong nhà. Chúng tôi ngồi ở văn phòng, nghĩ cách vận động gia đình chị, không biết rằng giờ phút đó chị đang chịu những dằn vặt từ phía nhà chồng. Nhà chồng chị kiên quyết không để chị đi chữa bệnh vì sợ rằng người ta sẽ biết rằng chị là người bị nhiễm HIV, rằng gia đình họ có một người có HIV. Chúng tôi thì nghĩ cách, còn chị thì đau xót nghĩ về những tháng ngày chị phát hiện nhiễm từ chồng, rồi chồng ra đi, và giờ chị chỉ muốn chết. Mà người ta lại kéo chị lại... Giá người ta để mặc chị và chị cứ thế ra đi!

Chị coi tình cảm của chúng tôi là một gánh nặng, một thứ níu kéo !

....

Tôi từng chứng kiến một nhóm cán bộ Hội chữ thập đỏ của xã đến nhà một người phụ nữ có HIV để tặng sữa cho con chị. Khi những người phụ nữ xung quanh hỏi tại sao chị đó lại có sữa mà những người khác thì không, cán bộ Hội chữ thập đỏ đã nói: "Khổ lắm chị ạ. Chị ý nhiễm từ chồng đấy. Đấy, đàn ông bây giờ có ra gì đâu. Nghĩ cũng tội lắm...".

Từ đó con của chị không được chơi với trẻ cùng làng, và chị bị xa lánh hoàn toàn. Người ta sợ chị như sợ bị bệnh phong ...

Một tình cảm tốt đẹp trở thành một tội lỗi, nhiều hơn cả một gánh nặng.

Entry này chỉ là những dòng lãng đãng về tình yêu...

Vài nét về blogger

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net