Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Bí mật của cánh cửa

Từ khi có "ai đó" nói với mình về một bài hát mang tên "Bí mật", mình nhìn đâu cũng thấy bí mật.

Có cánh cửa màu xanh, có cánh cửa màu vàng... Rồi màu nâu gụ, cả màu đỏ màu hồng...

Có cánh cửa bằng gỗ, có cánh cửa bằng kính...

Có thiệt là cánh cửa nào cũng mang trong mình một bí mật?

Lâu lắm rồi mình mới thấy một cánh cửa như thế, lại nằm ở phòng thông tin của một cơ quan. Mới nhìn thì chẳng có gì đặc biệt. Cánh cửa bằng kính quen thuộc với một dòng chữ đập vào mắt "Xin đẩy về bên phải". Ờ, không phải chỉ là một chữ pull hay push như mình vẫn thường thấy. Đẩy về bên phải, có nghĩa đó là một cánh cửa nằm ngang. Tự nhiên, mình có cảm tình ngay với những người ở bên trong cánh cửa ấy.

"Muốn biết người ở nhà đó thế nào, hãy nhìn vào cánh cửa nhà họ". Mình mở ngoặc, thực ra thì cũng tương đối, biết một tí xíu nào đó thôi. Khi đến chơi ở nhà một người bạn, khi bước vào phòng họ, bạn sẽ gặp một trong ba trường hợp: hoặc là bạn phải kéo cánh cửa về phía bạn, hoặc bạn phải đẩy cánh cửa vào trong phía bạn của bạn, hoặc bạn chỉ việc kéo ngang và cánh cửa chẳng đụng vào ai cả. (Kiểu cánh cửa thứ ba bạn sẽ thường gặp trong các film Hàn). Và ở một khía cạnh nào đó, khi gặp một cánh cửa kiểu thứ ba như thế, có thể nói rằng bạn có một người bạn khá fair. Khi bạn phải kéo của về phía mình, bạn bị vướng. Chẳng thể nói rằng bạn của bạn muốn đẩy cái vướng đó về phía bạn, nhưng nếu đó là người biết để ý đến người khác, họ sẽ có một cánh cửa mà họ kéo về phía họ bên trong để họ là người nhận cái vướng ấy.

Vậy sao mình không thấy dễ chịu khi đến nhà ai đó mà mình chỉ việc đẩy cửa chứ không kéo? Có lẽ vì mình không muốn bị vướng, mà cũng chẳng muốn chủ nhân của cánh cửa đó nhận phần vướng về họ. Luôn luôn có một chút thú vị khi gặp một cánh cửa nằm ngang như thế. Có phải tốt hơn không, khi mình không cần giành lấy khó khăn về mình mới làm cho người khác nhẹ nhõm?

Chỉ một là một feeling (cảm giác)... Người ta không phải ai cũng chọn được cánh cửa cho mình. Cũng như hằng ngày đi lên xuống cầu thang, thỉnh thoảng nhớ đến một ai đó viết rằng "Ai cũng đang đứng chênh vênh trên bậc thang của riêng mình. Có những người đi xuống và có những người đi lên". Mình đang đi xuống hay đi lên, nhỉ...

For a day like today - when something so messy in my mind.

Vài nét về blog

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net