Bạo lực học đường
Trong tuần qua, cư dân mạng một phen “sốc” nặng với đoạn video được tung lên mạng. Nội dung chính của đoạn phim là trận đánh hội đồng của một nhóm nữ sinh THPT.
Theo bài viết đăng tải trên website ngoisaoblog.com, vụ việc được tóm tắt: Nhóm nữ sinh nghe phong thanh đâu đó người chửi nhóm mình. Kế hoạch “nóng” được vạch ra! Đợi người đó xuất hiện tại khu vực gần trường lúc tan học, nhóm học sinh kia chặn xe và đòi nói chuyện thẳng thắn.
Với những lời lẽ thường dùng của học sinh cấp 2-3, không quá khó để người ta đoán ra kết cục: Cả nhóm khoảng 5-6 học sinh nữ đã lao vào nạn nhân. Đánh vào đầu, vào gáy, lưng, túm tóc... nhóm nữ sinh đuổi theo nữ sinh kia như phim kiếm hiệp. Một học sinh nào đó đứng ngoài đã gào to lên: “Cô giáo kìa” khiến cả bọn dừng lại. Trận chiến được tạm dừng trong vòng một phút. Chỉ vài giây sau, trận mưa đòn khác lại giáng xuống. Các nữ sinh quyết định không buông tha con mồi và tiếp tục lao vào.
Ngoài việc sự kiện trên diễn ra trên một đường phố đông đúc, còn có sự chứng kiến của hàng chục học sinh. Chủ nhân của những chiếc xe đạp, xe máy dừng lại xung quanh thì có vẻ như bàng quan trước sự việc. Hình ảnh trên đoạn phim lột tả nên một điều: những chuyện như thế này đang diễn ra như cơm bữa tại các trường THPT.
Theo những nguồn tin đáng tin cậy, đoạn phim được quay bằng điện thoại di động bởi nickname bong_beau... Đoạn phim do bong_beau... quay khá chuyên nghiệp. Từ nét mặt lạnh lùng của nhóm nữ sinh đến khuôn mặt ngơ ngác của nạn nhân, thái độ thờ ơ của người qua đường (có cả người lớn) hay sự thích thú của những học sinh trực tiếp “mục kích”. Sau khi tung đoạn phim lên, hàng trăm cuộc "truy lùng" của những người muốn tìm ra tác giả để hỏi kỹ hơn về đoạn phim đều thất bại vì bong_beau... đã biến mất không tăm tích. Có vẻ như người quay phim không muốn lộ thân phận vì e ngại những điều không hay có thể xảy ra.
Theo nhiều cư dân mạng, cuộc “đánh hội đồng” này rất có thể nằm trong học sinh của ba trường: THPT Phan Đình Phùng, THPT Chu Văn An, THPT Đống Đa. Vẫn chưa thể xác định bởi phù hiệu trên áo của các nữ sinh không rõ lắm.
Đoạn phim lập tức gây ra cái nhìn thiếu thiện cảm về con gái trên các diễn đàn. Thậm chí, nickname khieukhich trên ngoisaoblog nặng lời: “Con gái tự bêu xấu mình. Điều này cũng nói lên được sự giáo dục của bố mẹ đối với con cái là con số không...”. Thời gian đoạn phim được tung lên blog lại trùng khớp với thảm họa học đường tại Virginia. Rất nhiều dấu hiệu trước đó cho thấy, nếu biết đánh giá đúng sự việc, nước Mỹ đã ngăn chặn được thảm kịch này. Và từ những thảm sát học đường trước đó, đáng ra nước Mỹ nên có những biện pháp cứng rắn hơn với việc sử dụng súng tự do.
Thảm kịch Virginia và đoạn phim nói trên không ngang bằng ở mức độ. Nhưng một lần nữa, nó rung lên hồi chuông cảnh tỉnh với nạn bạo lực học đường ở Việt Nam. Theo một cuộc thăm dò không chính thức với một số học sinh phổ thông tại các tỉnh, thành, những chuyện đánh nhau, đâm chém giữa các học sinh phổ thông là chuyện bình thường và đang ở mức độ phổ biến. Đáng lo ngại hơn là các nữ sinh cũng tham gia vào đó khá nhiều. Theo H. - một học sinh tại một huyện thuộc tỉnh Đắk Lắk - thì ngay cả khi học cấp hai, nhiều nữ sinh đã từng thành lập nhiều băng nhóm mang tên “Đầu lâu”, “Sọ người”... và thường xuyên hẹn nhau để đánh tay đôi, giải quyết mâu thuẫn như những phim bạo lực.
(Theo Người Lao Động)
Bạn nghĩ gì?
0/1000| Cách viết, gửi blog trên báo Ngôi Sao |
![]() |
| Vitamin cho tâm hồn |
![]() |
| Người nổi tiếng viết blog |
![]() |
| Khi các ông chồng đảm đang |
![]() |
| Cuộc thi 'Phút nhìn lại mình' |
![]() |
| Câu chuyện tình yêu |
![]() |
| Gia đình thương yêu |
![]() |
| Đọc sách cùng Ngôi Sao - Sách hay |
![]() |
| Những cảm xúc đẹp |
![]() |
| Cuộc thi 'Khoảnh khắc đám cưới khó quên' |
![]() |
| Độc giả góp ý cho giao diện của báo |
![]() |










