Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Thoáng kiểu 9X

Ban đầu thì " kín như bưng", sau đó là "phụ tùng" trên người cứ từng cái từng cái một " thân ơi, tạm biệt quần áo" đi nhé, tăng thêm cảm hứng cho cả "người mẫu" lẫn người chụp.

Cường Oz

Xưa kia Tây Thi được sử sách luôn nhắc tới bởi vẻ đẹp mà tạo hoá đã ưu ái ban cho nàng, một vẻ đẹp như đoá hoa lan đỏ chúm chím trong giữa rừng hoa đang nở rộ khoe sắc, vẻ đẹp được tô điểm bởi thời gian và không gian. Nàng chính là nơi mà vẻ đẹp của loài người hội tụ và thăng hoa, nàng đã tốn biết bao bút mực của những hoạ sĩ, những nhà văn để miêu tả lại cho hậu thế.

Nàng đẹp là thế nhưng để giữ được cái vẻ đẹp đó vĩnh hằng thì càng khó hơn, đã không biết bao nhiêu ngự y với các bài thuốc quý hiếm để giúp cho nàng "trụ nhan" nhưng đó vẫn là một điều không tưởng đối với người xưa.

Trải qua năm tháng, giờ đây cùng với những tiến bộ của khoa học, những nàng "Tây Thi" bây giờ sẽ dễ dàng giữ lại vẻ đẹp của mình cùng trường tồn cùng vũ trụ từ khi phong trào chụp ảnh nude đổ bộ vào VN trong mấy năm gần đây. Tất nhiên với một số cô gái 9x, những cô gái đang ở tuổi trăng tròn,cái tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, cái độ tuổi đẹp nhất của thời con gái không phải là ngoại lệ.

Hình mang tính minh họa.

Hình mang tính minh họa.

Thường thì một album nhỏ - khoảng 20 - 30 tấm với cỡ ảnh 12x15 mất khoảng 600.000 đồng, còn "hoành tráng" thì bạn có thể làm một album 40-50 tấm với cỡ 25x35 thì tốn hơn, khoảng 2,5 triệu tới 4 triệu. Ngoài ra, các cô còn có lựa chọn khác là chụp theo kiểu "tuột dần". Ban đầu thì " kín như bưng", sau đó là "phụ tùng" trên người cứ từng cái từng cái một " thân ơi, tạm biệt quần áo" đi nhé, tăng thêm cảm hứng cho cả "người mẫu" lẫn người chụp. Hoặc "tạo hình" mang đậm chất nghệ thuật nhưng vẫn làm nổi bật lên cái nét đẹp của phụ nữ phương Đông.

Một thực tế cho thấy rằng chuyện "ăn cơm trước kẻng" ở thế hệ 9X đã không còn gì là mới mẻ nữa bởi ngay một số cô gái 9X luôn mang trong đầu những tư tưởng "yêu là hết mình, lo giữ trinh tiết cho chồng đêm tân hôn bằng niềm tin à?" hay "khôn 3 năm dại một giờ, biết thế dại trước khỏi chờ 3 năm". Khi ở cạnh những người đàn ông chân thật thì thoải mái như là vợ chồng son mới cưới, thêm vào đó còn quay phim chụp ảnh làm lưu niệm để xem lại mỗi khi thấy nhớ nhau.

Đấy là cái "thoáng" của nữ sinh 9x, vậy còn nam sinh thì sao? Một số nam thanh 9x bây giờ đều thuộc lòng khẩu hiệu "Yêu mà không cua được đã kém, cua được rồi mà không thịt được lại càng kém hơn" luôn khoe "chiến tích" của mình khi ngồi "đàm đạo", trao đổi "kinh nghiệm" ở quán nước bên đường. Chả thế mà sau khi "săn" được con mồi, các nam sinh của chúng ta đều dần tìm cách đưa người yêu mình vào nhà nghỉ để. Ở đây cũng phải nói rằng, nữ sinh 9x cũng "tây" hơn 8x nên việc đi vào nhà nghỉ với bạn trai cũng là chuyện "thường tình ở huyện".

Ngoài kia, thực trạng này vẫn đang diễn ra đều đặn hàng ngày, không biết những bậc làm cha làm mẹ có biết đến hay không? Hay lại nghĩ rằng con mình đang đi học thêm? Hay họ lại đang vùi đầu vào trong đống công việc cao ngất như núi?

Vài nét về blogger

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 1 trên 1 ý kiến

11:35 14/12/2011

ly.sunny87

Mình thấy bạn là người khá sắc sảo trong một loạt bài viết của bạn trên blog. Dường như bạn đang rất chú ý đến thế hệ trẻ bây giờ mà điển hình là dân 9x. Hy vọng bạn sẽ luôn có những bài viết sắc sảo như thế. Thanks.

Trả lời ý kiến của ly.sunny87

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net