Món quà mừng năm mới
Món quà cho năm mới 2007 của tôi tới tất cả các tifosi lại đến từ năm cũ 2006, một món quà đặc biệt cho những ai yêu calcio và đội tuyển Italy: một bộ sưu tập trang nhất của các tờ báo trên thế giới, viết về chiến thắng của những chàng trai Azzurri trong một năm không thể quên.
BLV Anh Ngọc
|
| "La Gazzetta Dello Sport" đăng tin Italy vô địch. |
Tất cả là 300 trang nhất của 300 tờ báo của 67 quốc gia trên thế giới, từ châu Âu, châu Mỹ đến châu Phi, có lẽ chỉ thiếu mỗi báo từ Mặt Trăng và Âm phủ! Hãy ngắm tất cả những trang báo ấy trên một bản PDF bạn tải về, với lòng vui sướng và nhớ lại những đêm không ngủ đã qua của chúng ta.
Bạn hãy tưởng tượng bạn có một bộ sưu tập đầy đủ những tờ báo ấy, bạn sẽ sung sướng và hạnh phúc thế nào (chưa kể bạn sẽ còn giàu nứt đố đổ vách nếu một ngày nào đó bạn bán bộ sưu tập ấy đi, 20 năm nữa chẳng hạn). Năm 1982, khi tôi mới 7 tuổi, tôi đã đọc tờ Thể thao&Văn hóa đầu tiên, có hình Paolo Rossi đang giơ cao chiếc Cúp vô địch thế giới. Bây giờ, tôi ước ao được nhìn thấy tờ báo ấy một lần nữa. Tờ báo ngày ấy trở thành một của hiếm thực sự, bởi vì 24 năm đã qua, và ít ai có thể giữ được một tờ báo như vậy còn nguyên vẹn để làm kỷ niệm. Ngay cả tòa soạn TT&VH cũng không còn bản gốc của nó. Và không ai biết ở Việt Nam mình, còn ai giữ được một tờ như thế không.
Rút kinh nghiệm từ "lịch sử", tôi đã giữ cho mình một tờ "La Gazzetta Dello Sport", tờ báo thể thao uy tín nhất và bán chạy nhất nước Italy, ngày hôm sau khi Italy vô địch, đã bán được đến 2,4 triệu bản, một kỷ lục trong ngành xuất bản Italy (chính là ảnh của entry này). Người ta đã phải xếp hàng từ sáng sớm để cố mua được một tờ như vậy để làm kỷ niệm, bởi họ biết rằng, sẽ phải chờ không biết đến bao giờ cho một lần xếp hàng như vậy nữa. Anh bạn Demetrio đã tặng tôi tờ báo này sau khi mua nó từ Romnhga và bảo tôi cố gắng giữ nó để làm kỷ niệm. Ừ, kỷ niệm về mộtongchức vô địch thế giới chúng ta đã chờ đợi, kỷ niệm về một tháng hè không thể nào quên, kỷ niệm về những tình cảm đã dành cho Italia được đền đáp. Và tôi tin, tôi sẽ là một trong số rất ít (hy vọng là duy nhất) trong các tifosi Việt Nam có được món quà quý giá này trong tủ, và trong tim mình.
Bạn không thể có những tờ báo thật như vậy, thì cũng không có vấn đề gì. Hãy vào trang web này để tải về bản PDF nhé: Bấm vào đây nào.
Vài nét về blogger
BLV Anh Ngọc đang làm tại báo Thể Thao Văn Hóa. Trước đây, anh từng là bình luận viên Seria A của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Sau đó, anh cộng tác với VTC, hiện nay là cây bút chính của báo Thể thao Văn hóa.
Bạn nghĩ gì?
0/1000| Cách viết, gửi blog trên báo Ngôi Sao |
![]() |
| Vitamin cho tâm hồn |
![]() |
| Người nổi tiếng viết blog |
![]() |
| Khi các ông chồng đảm đang |
![]() |
| Cuộc thi 'Phút nhìn lại mình' |
![]() |
| Câu chuyện tình yêu |
![]() |
| Gia đình thương yêu |
![]() |
| Đọc sách cùng Ngôi Sao - Sách hay |
![]() |
| Những cảm xúc đẹp |
![]() |
| Cuộc thi 'Khoảnh khắc đám cưới khó quên' |
![]() |
| Độc giả góp ý cho giao diện của báo |
![]() |











