Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Bạn là ai?

Có đôi khi, nghe thấy tiếng đập của trái tim trong màn đêm tĩnh lặng và lắng nghe hơi thở khe khẽ; tự hỏi ai hiện hữu trong cuộc đời, ai vậy?

Quang Du~ng

Có đôi khi, hòa lẫn trong dòng người xuôi ngược trên phố xá, ai vậy? Có lúc nhìn thấy đôi mắt đượm buồn khi đứng trước gương, đang đối diện với ai vậy? Nhìn thật kĩ, sẽ biết là ai...

Dành một chút thời gian ngồi im lặng, nhắm mắt lại đi, cố lắng nghe thật kĩ, từng âm thanh vọng đến, cố hình dung thật kĩ gương mặt, để cho suy tư len lỏi từng ngóc ngách tâm hồn và thân xác, sẽ biết là ai...

Rồi hồi tưởng về qúa khứ, nghĩ đến hiện tại, nghĩ đến những người thân quen, những người xa lạ, sẽ biết là ai...

Tự cảm thấy ai đó...

Khi mơ hồ, lúc hiển hiện, nhưng ai đó vẫn còn sống, chưa chết...

Vẫn lạc trong dòng đời, và cuộc đời chưa nhận ra là ai, vì thế giới rộng lớn, mà ai đó cũng như viên sỏi trên đường, hạt cát trong sa mạc, giọt nước trong lòng đại dương.

Ai đó? Đang lạc trong một người, đang tìm về với một người, và một người đang đi tìm ai đó... Bởi vì, một người biết, mình chỉ chính là mình khi tìm thấy ai đó.

Vài nét về blogger

Bạn nghĩ gì?

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net