Bạn biết không? Cuộc đời con người cứ mỗi một giai đoạn (sơ sinh, thiếu niên, trưởng thành, già cả lại gắn liền với những thứ khác nhau. Đôi khi bạn nên nhìn nhận mọi việc theo nhiều phương diện, khía cạnh. Nhiều lúc, có những sự việc không đơn giản như bạn vẫn nghĩ! Cuộc đời là những chuyến bay và trên mỗi chặng đường bay, bạn sẽ gặp vô số loại người. Mỗi người trong cuộc hành trình ấy đều mang đến cho bạn những cảm xúc khác nhau. Thật thật giả giả lẫn lộn, chúng ta thật khó để tìm ra những điều chân chính. Rồi có lúc chúng ta cảm thấy thực sự bế tắc khi tại sao mọi chuyện xui xẻo lại đến cùng một lúc vậy?! Tuy nhiên thay vì chán nản tại sao chúng ta không nghĩ đến hướng tích cực hơn? Hãy nhớ rằng: Mọi người đều có xuất phát điểm giống nhau nhưng tương lai tốt hay dở, đẹp hay xấu đều do những nỗ lực của bản thân từ hôm nay. Có nhiều người dễ dàng làm những điều lớn lao, song không dễ hoàn thành việc nhỏ nhặt. Hoặc ban đầu bắt đầu mục tiêu rất hào hứng, nhưng rồi động lực thực hiện cứ giảm dần sau đó. Hay có người dự định là một chuyện, thực hiện lại là một chuyện khác. Song có khi một điều trái với quy luật lại được cho là đúng khi có nhiều người thực hiện. Rồi chỉ một phút lơ đãng có thể khiến chúng ta "xôi hỏng bỏng không". Và câu nói: "Béo quá rồi phải giảm cân thôi" luôn là câu nói dối kinh điển nhất mọi thời đại. Ying Ying