Status số 1
"Hậu Tết, các bạn toàn kêu trên Facebook là đi đâu chúc Tết nhà nào cũng mời uống, uống đến say thì thôi. May cho đời mình, từ bé đến giờ chưa biết rượu bia, thuốc lá là gì. Tới nhà ai chúc Tết cứ phải thẳng thắn là 'Cháu/ Anh/ Em không biết uống ạ'. Cứ thẳng thắn là xong, chẳng phải cố và làm mấy cái không thích. Và không biết uống bia rượu thì có gì là nhục?". - Nguyễn Trần Trung Quân (ca sĩ)
Status số 2
"Ngày 14/2 này em không cần quà. Thay vì anh mua hột xoàn 1 triệu đô cho em thì anh hãy thắt một cái nơ thật to và đeo cái tai thỏ về với em là em vui lắm rồi. Nói thế thôi, chứ em biết là rất khó. Hôm nay anh đang ở New York rồi, xa quá... Em chọn lựa yêu và lấy anh là em phải chấp nhận anh đi như ngựa và ngựa hơn con ngựa. Đơn giản, bởi vì anh là chồng em, là cha của con em. Và anh tên là: David Beckham". - Xuân Lan (người mẫu)
Sau khi status vui đùa này gây xôn xao dư luận, Xuân Lan đã viết thêm: "Kính thưa các anh các chị vào nhà em kiếm status để xem và share về, làm ơn hiểu rồi hãy share. Chẳng hiểu thật hay đùa mà share tứ lung tung rồi bàn tán loạn lên. Báo chí thì cứ đem về xào nấu rồi bỏ bột gia vị Trung Quốc vào nên nhũn cả não hết rồi. Haiz... Đầu năm mà nổi tiếng rồi. Chuyến này chị Victoria và anh Beckham qua đây tìm em thật là đời em lên mây".
Status số 3
"1. Nhan sắc của mẹ:
- Mẹ có xinh không con?
- Không ạ!
- Ôi, con chả có tí động viên nào sao?
- Thì mẹ hỏi con, con phải nói thật chứ! Mẹ còn không xinh bằng cô Đẩu! (Ôi tôi đi chết đây).
2. Hoàn cảnh gia đình:
- Con bật các loại điện lên đi con, Tết nhất nhà cửa phải rực rỡ tí chứ, mẹ thích nhiều đèn!
- Con cũng thế, con cũng thích bật nhiều điện lên, cho giống nhà giàu, mẹ nhỉ... (tôi im lặng mất một lúc).
Phải nói là nhờ có cái Tết, nhờ có một số kế hoạch bị đổ bể, nên có hoàn toàn thời gian chỉ mẹ với con, ý nghĩa nhiều đấy, tất nhiên không tránh khỏi nhiều lúc bâng khuâng của người già...". - Thảo Vân (MC truyền hình)
Status số 4
"Tại sao tôi rơi nước mắt? Không phải vì hoàn cảnh của nhân vật mà vì tôi thấy lại những tháng năm khó khăn thậm chí còn vất vả hơn, mà cha mẹ tôi đã phải cơ cực chắt chiu để chúng tôi thành người.
Tôi sẵn sàng chi hàng chục triệu đồng để giúp người khác nhưng 10 nghìn để mua những gói bim bim ăn vài miếng rồi bỏ tôi luôn thấy xót! Có nhiều người kém may mắn xung quanh chúng ta nhưng cũng có quá nhiều người bất hạnh nữa, những người bất hạnh vì không nhận ra mình may mắn thế nào mà cứ đi tìm kiếm những điều xa xôi.
Biết đón nhận và vừa đủ đã là vô cùng hạnh phúc. Tôi luôn mong bạn là người không bất hạnh". - Phan Anh (MC truyền hình)
Status số 5
"Đôi điều tự nhủ trước khi ngủ:
- Muốn có được trái tim của một người lâu dài, đừng bao giờ nên nghĩ đến chuyện sở hữu họ trọn vẹn và mãi mãi.
- Cái gì cũng có thể chấp nhận được, cho đến khi không thể chấp nhận được nữa thì cũng hãy chấp nhận điều đó.
- Tình yêu cũng như mọi thứ khác trên đời, đều có hạn sử dụng, và nếu ta cứ cố khi nó đã hết hạn, ta sẽ bị đau bụng.
- Hãy là một người độc thân quyến rũ, chứ đừng khiến người cũ thấy hả hê.
- Muốn mình luôn hot thì đồ lót phải luôn đẹp". - Thanh Vân (MC truyền hình)
Status số 6
"Lúc biết tin tôi sẽ quay trở lại Mỹ, có một anh bạn nói với tôi rằng:
- Em biết không, để thành công ở Hollywood, họ phải đi ngủ với người này người kia đó!
- Ở đâu chẳng vậy, trên thế giới này chẳng phải người này cũng đi ngủ với người kia sao?
- Ờ, thì đúng là như vậy, nhưng các ngôi sao muốn thành công đều phải đi ngủ với các đạo diễn hết đó!
- À, vậy thì hay quá. Vậy thì các ngôi sao phải đi ngủ với em thì mới có cơ hội tiến thân rồi.
Anh bạn suy nghĩ một hồi: 'Ừ ha!'.
Thế là tớ lại có mặt ở đất Mỹ. Âm mưu cản trở mà được hả!". - Hoàng My (Á hậu Việt Nam 2010)
Status số 7
"Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm sau Tết, cả cơ quan lên phòng họp lớn để nghe chủ tịch chúc Tết và nhận lì xì từ ban lãnh đạo. Qua buổi hôm nay mình thấy ý thức đại đa số mọi người kém, nhất là lúc lãnh đạo phát lì xì thì mọi người nhao nhao lên, giơ tay như là ăn xin ấy, rồi chen lấn, thật là mất hình ảnh. Ai cũng có phần, tại sao cứ phải chen lấn, xô đẩy làm gì mà không chịu xếp hàng chứ. Ban tổ chức cũng hơi kém khi không biết sắp xếp nên gây lộn xộn như vậy, không thể biện minh là quá đông nhân viên được. Mình và mấy bạn cùng phòng thì đứng ngoài chờ các bạn nhận xong rồi mới nhận lì xì và sếp chúc.
Câu chuyện về văn hoá xếp hàng không phải chỉ mỗi cơ quan mình kém mà thấy đa số ở Việt Nam là kém, nói thẳng là như thế". - Minh Tú (nhân viên ngân hàng)
Status số 8
"Lượn lờ mạng đọc truyện, có câu chuyện cười như này:
Boy 1: Ê, có người yêu rồi hả?
Boy 2: Ờ.
Boy 1: Ngon! Xác định gì không?
Boy 2: Có chứ.
Boy 1: Ghê, xác định cơ đấy.
Boy 2: Ờ, xác định lên giường.
Không biết ngoài đời có bạn trai nào như này không. Nếu đổi lại, cuộc nói chuyện trên của hai bạn nữ, thì các bạn nam sẽ thấy như thế nào?
Nếu muốn có người yêu mình thật lòng, tốt với mình, thì cũng đừng đem người khác ra làm trò đùa trong tình yêu, dù chỉ một lần". - Thiên XỲtrum (nhân viên marketing)
Status số 9
"Ngày bé cứ nghĩ tiền chỉ là vật ngoại thân, là thứ để tiêu, để thỏa cái ham muốn nhất thời. Thế là vung chân, vung tay bao nhiêu cũng ít, cũng chẳng thể đủ bù cho những sở thích nông nổi vô hạn. Bạn bè lúc ấy thật đông, thế là vênh mặt lên với đời khoe rằng ta đây nhiều bè lắm đảng. Rồi sao?
Lớn lên mới thấy tiền bây giờ là thứ để ăn, để lo cho bao nhiêu chuyện, là thứ có thể mua được tất cả, kể cả bản chất con người. Bắt đầu biết xót, biết tiết kiệm, biết tiêu... Những ham muốn của ngày ấy bây giờ đâu cả rồi? Chỉ còn tồn tại những lo toan, tính toán cho ngày mai, cho những gánh nặng, những trách nhiệm. Bạn bè bây giờ chơi với nhau qua hai chữ sòng phẳng, chỉ cần thiếu một đồng thì màu hồng cũng chuyển thành màu tối. Chỉ còn lác đác vài người cho cái cuộc sống xô bồ và khốn khó này. Càng lớn, càng già lại càng sâu, tình anh em càng lâu thì càng thấm.
Bạn bè định nghĩa rất đơn giản, là những người giúp ta nhận ra định nghĩa của đồng tiền!". - Chu Hải Quân (blogger)
Status số 10
"Trong bất kỳ mối quan hệ xã hội nào, mà đơn cử là quan hệ tình cảm, hễ nàng hoặc chàng bắt đầu làm bên kia mệt mỏi, nặng nề, chán nản, thì dù cho nàng có xinh đẹp thông minh giỏi giang đến mấy, hoặc chàng đẹp trai tài cán giàu có đến bao nhiêu, cuộc tình cũng sẽ chết non". - Trueman Vn (phóng viên)
|
Studs tổng hợp
Nếu bạn có tình cờ bắt gặp một status ý nghĩa, sâu sắc khi lướt qua các mạng xã hội (Facebook, Twitter, các blog...), hãy gửi về thugiang@vnexpress.net để chia sẻ cùng các độc giả khác nhé. Chúc các bạn những ngày cuối tuần tốt lành.