Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Tôi muốn chụp ảnh cưới nổi loạn

Tôi rất thích có được bộ ảnh cưới thể hiện được cá tính của mình, chứ không phải nhàn nhạt như hàng trăm kiểu khác trên thị trường.

>> Tôi muốn trả trầu cau để cưới người khác
>> Chưa cưới, nhà chồng đã bắt tôi góp tiền

Tôi không biết có cô dâu nào có tính cách mạnh như mình không. Ngay từ ngày còn ở tuổi mới lớn, tôi đã say mê với các trò con trai như đá bóng, đá cầu hoặc đi bắn chim. Tôi ghét cay ghét đắng những thứ ủy mị của con gái, với đồ hàng và búp bê. Quần áo của tôi mặc luôn là áo phông và quần jeans, và hầu như không mặc váy bao giờ.

Khi quen và yêu anh, tôi dù đã "nền tính" hơn rất nhiều nhưng chút ngổ ngáo trong người dường như chỉ bị "dìm" xuống chứ không mất đi. Tôi hay bắt nạt anh và cũng là người quyết định chuyện tình cảm, cưới xin.

Ảnh minh họa: Inmagine.

Ảnh minh họa: Inmagine.

Đám cưới, nghĩa là tôi sẽ phải khoác lên mình chiếc váy cưới, lần đầu tiên trong đời. Thú thực là tôi thấy hoang mang. Một con bé tướng tá thô kệch như thế thì làm cô dâu thùy mị kiểu gì được cơ chứ? Và lúc mà ngày chụp ảnh cưới đến gần, tôi càng sợ.

Tôi thích có bộ ảnh cưới khác biệt với mọi người, thể hiện được cá tính riêng của mình chứ không phải nhàn nhạt giống hàng trăm kiểu khác trên thị trường. Tôi thích mình ngầu ngầu, bụi bặm hoặc ít ra phải "quái quái" một chút, chứ đừng có nhẹ nhàng, lãng mạn, như thế tôi sẽ giống các cô dâu khác mất. Tuy nhiên, chồng tôi lại không thích. Với anh, bộ ảnh cưới thì cô dâu phải mặc váy trắng tinh khôi, như thế mới đúng không khí và hợp với khung cảnh. Anh bảo, chẳng lẽ lại treo ảnh hai đứa mặc đồ bụi bặm, hầm hố ngồi trên xe phân khối lớn trong phòng tân hôn?

Tôi thích vậy nhưng tất nhiên là không muốn vì chuyện này mà làm mất hòa khí của hai đứa. Hơn nữa, tôi nhận thức rõ về sự khác người của mình. Tôi yêu sự khác biệt và không muốn mình lẫn vào hàng trăm, hàng nghìn người khác. Nếu anh ấy yêu tôi, anh ấy phải hiểu điều đó.

Tôi có nên như mọi lần, tự quyết định mọi chuyện hay nghe theo ý kiến của chồng sắp cưới, để tránh làm anh buồn? Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên với nhé?

* Độc giả muốn được chia sẻ về những vấn đề gặp phải khi chuẩn bị đám cưới, xin gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.net.

Hà Thị Bích Thủy

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 9 trên 9 ý kiến

10:2 24/9/2012

Nguyễn Ngọc Hà

e cũng buồn lắm
e muốn chụp ảnh cưới hơi loạn thôi, chứ k phải là hoàn toàn loạn như chị nói nhưng ny e k đồng ý
nói là " việc lớn nên cứ làm theo truyền thống đi"
tụi e cũng cãi nhau rất nhiều về chuyện này, giờ em cũng mệt mỏi lắm, mặc kệ, buông xuôi cho ny quyết định, muốn làm gì thì làm
em mặc kệ

Trả lời ý kiến của Nguyễn Ngọc Hà

0/1000

10:2 24/9/2012

saddream8500

mình nghĩ bạn nói trước ý tưởng đó cho nhiếp ảnh, họ sẽ tư vấn những kiểu phù hợp cả 2 bạn.

Trả lời ý kiến của saddream8500

0/1000

8:27 24/9/2012

anhjynipham

bt thôi,ảnh cưới của mình cũng có chút nỗi loạn ,mình mặc váy cưới đánh bida.^^!

Trả lời ý kiến của anhjynipham

0/1000

8:27 24/9/2012

thuhang

tại sao chị ko kết hợp hai sở thích lại với nhau, trung hòa nó lại vừa ko mất đi cái tôi của mình vừa làm cho anh ấy vui! e thấy thích ý tưởng của chị lắm

Trả lời ý kiến của thuhang

0/1000

8:27 24/9/2012

thanhnguyen

Tôi có từng thấy vài album cưới khá 'nổi loạn' do các bạn trẻ làm và tôi biết có vài địa chỉ làm album độc đáo không đụng hàng vì các album ấy được làm theo ngẫu hứng. Tôi là người truyền thống nhưng tôi cũng chán những album cưới rập khuôn hay theo kiểu mẫu, nên tôi ủng hộ bạn tìm nét mới cho album của mình. Cũng không quá nổi loạn đâu, chỉ là lạ lạ một chút và cũng duyên dáng lắm. Chúc bạn tìm được kiểu album ưng ý nhé.

Trả lời ý kiến của thanhnguyen

0/1000

8:27 24/9/2012

linhhuong87

mình nghĩ bạn nên nghe theo chòng sắp cưới của bạn. Mình cũng vật, tính mình sôi động, mình thích bộ ảnh cưới mình theo một phong cách lạ nhưng rồi do ba mẹ chồng có tiệm studio ở quê, nên mình đành về quê chụp và làm theo phong cách mình không ưng ý ( nói nôm na là sến). Nhưng cảm nhận được sự thân mật với gia đình chồng, thấy ba má chồng lo cho mình, mình tự nhiên hạnh phúc và không đòi hỏi gì nữa. Bạn thử xem, nhiều khi sẽ cảm thấy hạnh phúc theo cách riêng của mình

Trả lời ý kiến của linhhuong87

0/1000

8:27 24/9/2012

Satan

Em nghĩ thì chị nên chụp vài cái ảnh cưới theo ý kiến của anh ấy để làm ảnh đại diện. Sau đó, chị có thể yêu cầu chụp theo ý kiến của chị. Các cụ mà nhìn thấy mình nghịch ngợm lại phán xét này nọ. Em cũng thích như chị, khi chụp ảnh cưới thì phải theo phong cách của riêng mình chứ, cứ nhàn nhạt như trên thị trường thì thật vô vị. Đám cưới chỉ có 1 lần trong đời, phải làm bộ ảnh để đời chứ ạ. :)

Trả lời ý kiến của Satan

0/1000

8:27 24/9/2012

Trương Chí Nhân

Trước mắt bạn cứ mặc áo cưới theo phong tục đó giờ đi. Sau đám cưới 2 bạn có thể chụp theo phong cách mới mẻ mà bạn thích.. Chuyện đơn giản mà bạn. Vợ chồng quan trọng là chữ " HỢP". Nếu không thì khó sống hạnh phúc lắm. Chuyện chồng, chồng làm, chuyện vợ , vợ làm thì sao thành một gia đình được. kaka.

Trả lời ý kiến của Trương Chí Nhân

0/1000

8:27 24/9/2012

r_11686

đồng ý với bạn, chụp ảnh cưới ko nhất thiết cứ phải theo kiểu truyền thống thùy mị như mọi người. Tuy nhiên dù sao bạn cũng là con gái, sau này sẽ là vợ, là mẹ, có những thứ mà bản năng người phụ nữ ko bao giờ mất đi đc. bạn đã yêu chồng bạn chứng tỏ trong thẳm sâu con người bạn vẫn có những bản năng rất phụ nữ trong đó có dịu dàng, dù bạn thể hiện hay ko thể hiện. Theo mình nghĩ thì mình sống cho mình và cũng nên cho cả người khác nữa, các bạn cũng nên có một vài kiểu truyền thống để treo ở Xem thêm

Trả lời ý kiến của r_11686

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net