Tôi nhớ mãi đêm đầu với chồng quá cố
Tôi thèm được anh chăm sóc, ân cần như đêm tân hôn, bởi giờ đây, anh đã thuộc về một thế giới khác mà tôi chưa thể đến.
Vốn sinh ra và lớn lên trong gia đình khá giả, được bố mẹ cưng chiều, cộng với vẻ bề ngoài cao ráo, ưa nhìn nên tôi rất tự tin vào bản thân và luôn đưa ra quan niệm "không yêu khi còn đang học" (lúc đó tôi là sinh viên năm thứ nhất).
Vào một ngày cách đó không xa tôi đã gặp anh, chàng trai ga lăng, đẹp trai (theo lời bạn thân nhận xét) nhưng tôi thì không quan tâm đến ánh mắt, nụ cười của anh dành cho mình. Và rồi qua cô bạn, anh cũng có được số điện thoại của tôi. Theo lời kể của cô bạn thân thì anh đang công tác tại đơn vị Quân chủng phòng không không quân, tôi lại càng không quan tâm vì nghe nói bộ đội rất khô khan, ít được về nhà, lấy vợ thì vợ sẽ phải chịu thiệt thòi.
Thời gian cứ thế trôi đi và anh đã minh chứng cho điều ngược lại. Anh rất ân cần chăm sóc lúc tôi ốm, những lúc vui hay buồn anh ở bên động viên và tôi đã yêu anh từ khi nào không rõ. Ngày tôi ra trường và chuẩn bị đi làm thì anh ôm chặt vào lòng rồi nói: "Ngố à! Hãy đồng ý làm vợ anh nhé?" (Ngố là biệt danh anh hay gọi tôi). Tôi vui mừng và hạnh phúc biết bao, rồi ngày cưới của hai đứa được gia đình đồng ý.
|
| Ảnh minh họa: Inmagine. |
Hành trình dài đón dâu rồi tổ chức nghi lễ, tiếp khách cuối cùng cũng xong, tôi nhìn đồng hồ thì lúc đó cũng là 8h tối. Khoảnh khắc đêm tân hôn đến trong nỗi hồi hộp của tôi, tôi đã cố gắng giữ gìn cho đến giờ phút này. Nhưng đang dạt dào cảm xúc, thả hồn bay lở lưng thì anh lên phòng, thì thầm vào tai tôi: "Hôm nay vợ là người đẹp nhất. Vợ là niềm tự hào của anh. Anh thật sự rất hạnh phúc". Tôi ghé tai anh: "Em cũng vậy".
Nói rồi anh kéo tay tôi đi xuống nhà, xin phép bố mẹ:
- Vợ chồng con xin phép bố mẹ cho chúng con ra ngoài, đêm chúng con không về, bố mẹ đừng chờ cửa.
Tôi có hỏi anh là đi đâu, về nhà tôi thì không phải vì rất xa nhưng một lần nữa, anh lại kéo tay tôi và nói: "Lát nữa rồi em sẽ biết". Anh dẫn tôi đến khách sạn 4 sao, nơi tôi chưa một lần đặt chân đến. Anh đến quầy lễ tân lấy chìa khóa và dẫn tôi lên phòng. Thì ra anh đã đặt phòng từ trước mà tôi không hề hay biết. Với tôi, ở nhà cũng quá đủ cho đêm tân hôn, mọi thứ đều mua mới hết dù chúng tôi không sống cùng bố mẹ.
Bước vào, tôi rất ngạc nhiên vì căn phòng trang trí rất đẹp, có rượu, có hoa, không khí thật lãng mạn. Anh hỏi tôi:
- Ngố có thích không?
Anh ôm tôi dựa vào bờ vai vững chắc của mình, tôi thì thầm:
- Em rất thích và thật sự bất ngờ, hạnh phúc biết bao.
- Ngố à! Ngố xứng đáng được như vậy. Có thể bây giờ anh chỉ làm cho Ngố được như vậy, nhưng sau này có điều kiện anh sẽ bù đắp nhiều hơn nhé!
Đêm tân hôn, anh dành cho tôi rất nhiều lời nói ân cần và ngọt ngào. Thế rồi hai chúng tôi đã hòa vào làm một, những giọt máu hồng in trên tấm ga trắng đã làm tôi thật sự hạnh phúc, cảm giác như một điều gì đó thật trọn vẹn mà tôi dành để cảm ơn những gì anh mang đến cho tôi.
Kết quả của tình yêu thăng hoa là giờ tôi đã có một cậu nhóc 22 tháng tuổi. Hôm nay vô tình đọc thấy mọi người ghi lại khoảnh khắc đêm tân hôn, tôi cũng mạnh dạn viết về thời điểm tuyệt vời nhất trong cuộc đời. Tôi thầm ước anh thấu hiểu được tình cảm tôi dành cho anh. Tôi thèm được anh chăm sóc, thèm được dựa vào bờ vai vững chắc của anh lúc tuyệt vọng nhất, nhưng tôi biết điều đó không bao giờ được nữa vì ông trời đã mang anh đi rất xa, rất rất xa. Anh đã thuộc về một thế giới khác, thế giới mà hai mẹ con tôi chưa thể đến. Mặc dù anh đã ở rất xa, nhưng những lời nói, cử chỉ, hành động của anh luôn còn sống mãi trong trái tim tôi.
* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Viết về đêm tân hôn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.net để nhận được quà tặng trị giá 10 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.
H & T
Bạn nghĩ gì?
0/10008:56 18/1/2013
bài này mình đọc mấy lần rồi, lần trước đọc thấy thương em vì một người chồng tốt đã không được hưởng HP bên người thân.lần này đọc sao giống tâm trạng của mình thế.chồng mình là ngưòi đàn ông tuyệt vời: A rất yêu vợ, thương con .những lần con ốm, vợ ốm A thức trắng đêm lo cho vợ, con. vợ đi dạy chưa về gọi ĐT vì sợ xe hư( vì xe mình cà tàng lắm rồi , đi dạy rất xa 20km đường đất đỏ mà ít nguời qua lại ).A mà ở nhà là mình rất nhàn:a nấu ăn rất ngon, tắm cho con, việc gì anh cũng làm tốt: mắc Xem thêm
11:19 4/9/2012
tội cho chị quá, còn con tức là còn hơi ấm của anh, cố gắng sống tốt nhé chị
| CHIA SẺ VỀ ĐÁM CƯỚI |
| Độc giả muốn chia sẻ và được giải đáp về các vấn đề khi chuẩn bị đám cưới, xin gửi email về địa chỉ: cuoihoi@ngoisao.net. |
| VIẾT VỀ CHUYỆN MẸ CHỒNG, NÀNG DÂU TRONG ĐÁM CƯỚI |
![]() |
| Gửi bài viết tham dự cuộc thi về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.net để nhận quà tặng là phiếu mua quần áo thời trang và bộ mỹ phẩm giá trị. |
| TƯ VẤN NHANH |
![]() |
| Chọn địa điểm tổ chức cưới ngoài trời |
| Cách tiết kiệm chi phí khi chụp ngoại cảnh |
| Em muốn tìm chỗ mua nhẫn rẻ, đẹp |
| Nhà em rước dâu và đãi tiệc quá sát nhau |
| Chuyện mẹ chồng, nàng dâu |
| Mẹ chồng bắt tôi mời nhà trai đến chạm ngõ Chạm ngõ là ngày hai bên gia đình gặp gỡ, chuẩn bị cho đám cưới, vậy mà một cô gái sắp làm cô dâu như tôi lại phải mời mẹ chồng đến nhà mình. >> Xem tiếp |
| Tôi sợ hãi khi phải làm mẹ chồng Sau chuyện với đứa con dâu đầu, tâm trạng tôi rất sợ hãi. Tôi không biết đứa con dâu thứ hai sẽ thế nào. Phải đối xử với nó ra sao? >> Xem tiếp |
| Tôi muốn từ bỏ nhà chồng ích kỷ Từ chuyện trong đám cưới đến những vấn đề xảy ra sau này, nhà chồng luôn đòi hỏi tôi phải hy sinh và cho đó là điều tất yếu. >> Xem tiếp |
|
Nhắn gửi yêu thương |
| Thư gửi chú rể của... bạn thân Em rất lo khi thời khắc nhắm mắt đưa chân 'trao gửi' bạn em cho anh đã đến rất gần. Em hồi hộp chẳng hiểu có đang trao... ác cho trứng hay không nữa? >> Xem tiếp |
|
Bạn có thể ghi lại lời nhắn yêu thương bằng file âm thanh hoặc viết email và nhờ Ngôi sao thu âm giúp để gửi đến cô dâu (hoặc chú rể). Vui lòng gửi qua địa chỉ: cuoihoi@ngoisao.net. |
|
CHỦ ĐỀ ĐƯỢC QUAN TÂM |
| CHÚNG TÔI ĐÃ 'VỠ MẬT' NHƯ THẾ NÀO |
| CHIẾC VÁY CƯỚI ĐẸP NHẤT |
| KỶ NIỆM VỀ ĐÊM TÂN HÔN |
| NHỮNG LỜI CẦU HÔN LÃNG MẠN |
| CÂU CHUYỆN ĐÁM CƯỚI CỦA TÔI |
| ĐAU ĐẦU VÌ CHI PHÍ ĐÁM CƯỚI |






