Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Đang 'gọt trái cấm' thì công an ập vào

Vì ngoại hình của chúng tôi quá chênh lệch, tôi nhỏ thó, còn anh béo mập nên công an cho rằng chúng tôi không phải vợ chồng.

>> Cuộc thi 'Viết về đêm tân hôn'
>> Đêm tân hôn bất đắc dĩ của tôi

Tôi nhớ từng đọc được tình huống này trong một bài báo và lúc đó đã nghĩ, có khi nào mình cũng sẽ gặp tình cảnh như vậy, không ngờ suy nghĩ đó đã thành sự thật.

Vốn đều là dân mê du lịch bụi nên sau khi cưới chúng tôi quyết định làm một chuyến tuần trăng… phượt về đồng bằng sông Cửu Long. Đêm đầu tiên chúng tôi nghỉ tại một khách sạn nhỏ ở Mỹ Tho thì lại nhằm đúng vào đợt truy quét tệ nạn mại dâm của công an tỉnh. Đang "gọt trái cấm" để chuẩn bị nếm thì bất ngờ công an và dân phòng ở đâu đập cửa và xông vào làm ầm lên là bắt quả tang chúng tôi đang mua bán dâm. Chúng tôi liền thanh minh là vợ chồng nhưng không ai tin, bảo vợ chồng gì... kỳ cục vậy? Nhưng do chúng tôi có ảnh cưới, nhẫn cưới và đem nhiều hành lý theo nên các anh ấy cũng xác minh là vợ chồng chứ không phải… gì gì đó. Khi ra khỏi cửa, tôi còn nghe loáng thoáng tiếng một anh công an bảo: "Vợ chồng nhìn... buồn cười thật".

Ảnh minh họa: Inmagine.

Ảnh minh họa: Inmagine.

Vì đâu nên cơ sự? Đơn giản là vì tôi khá "to con", cao 1,5m mà nặng tới 40 kg còn chồng tôi thì hơi "nhỏ người", cao 1,7m nhưng chỉ nặng có... 96 kg thôi. Thật ra tôi thấy cũng không có gì quá bất bình thường, chỉ hơi chênh lệch tí thôi, vậy mà đây không phải lần đầu chúng tôi bị soi như vậy.

Kết quả chồng tôi bị cụt hứng nên quay qua đổ thừa:

- Tại em không đó, người gì... có chút xíu.

Tôi cũng nổi điên:

- Ủa, vậy anh thì bình thường quá hả?

Vợ chồng giận nhau rồi buồn ngủ và mệt mỏi vì cả ngày ngồi xe máy nên ngủ thẳng giấc tới sáng, kết thúc đêm vợ chồng đầu tiên đầy... lãng xẹt.

Đã mấy tháng kể từ đêm tân hôn bị hỏi thăm đó, hiện trạng của chúng tôi cũng không cải thiện là mấy, tôi được 42 kg còn anh xuống 93 kg. Chúng tôi vẫn tiếp tục bị soi, nhưng bây giờ đã là vợ chồng nên không bị soi kiểu: "Có chịu nổi không đó?" (chắc vì mọi người biết tôi đã "chịu nổi") mà quay sang kiểu khác: "Sau này có bầu rồi thằng cu Tý giống ba nó thì làm sao mang nổi?". Thật mệt mỏi.

* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Viết về đêm tân hôn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.net để nhận được quà tặng trị giá 10 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.

Mỹ Phương
(TP HCM)

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 5 trên 5 ý kiến

14:17 13/8/2012

mylynnguyen206

hihi chồng mình cũng thế thôi cao 1m82 nặng 78kg...mình chỉ có thước rưỡi thôi, nhỉnh hơn chút àh mà nặng có 42kg..thì sao..haha....mà thiệt nhìn mắc cười thật...

Trả lời ý kiến của mylynnguyen206

0/1000

15:45 7/8/2012

xudusumo

hehe. gần giống mình rồi đó. mình cao 1m61,nặng 52kg còn chồng mình cao 1m78 mà nặng tới 100kg . có sao đâu. họ nói đã rồi thôi mà!

Trả lời ý kiến của xudusumo

0/1000

15:45 7/8/2012

demi.doll1311

Anh chồng này vô duyên quá, sao lại đi nói vậy với vợ mình ! Giận nhau lãng xẹt !

Trả lời ý kiến của demi.doll1311

0/1000

15:45 7/8/2012

Bé Xíu

Bạn này có tính hài hước nè. Đọc bài của bạn tới đâu cười tới đó, hihihi, dễ thương thật. Cũng hay.....

Trả lời ý kiến của Bé Xíu

0/1000

15:45 7/8/2012

ht

Tếu thật :D , chúc 2 bạn hạnh phúc .

Trả lời ý kiến của ht

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net