Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Đêm tân hôn, tôi cho vợ uống thuốc ngủ

Vì nghĩ có lẽ vợ tôi lạ nhà, lại hồi hộp, lo lắng và mệt mỏi sau một ngày tổ chức đám cưới nên tôi bảo vợ uống thuốc cho dễ ngủ.

>> Cuộc thi 'Viết về đêm tân hôn'
>> Đêm tân hôn phát hiện vợ nghiện ma túy

Đọc các chia sẻ của nhiều bạn về đêm tân hôn, thấy đúng là mỗi người một hoàn cảnh khác nhau và chẳng ai có kỷ niệm giống như vợ chồng tôi. Tôi và bà xã có một đêm tân hôn khó quên và đến tận bây giờ, khi hai con của chúng tôi đã khá lớn, tôi vẫn còn bị "mắng yêu" vì cái tội quá vô tâm.

Ngày ấy, chúng tôi còn khó khăn và làm đám cưới cũng vất vả. Nhà hai vợ chồng lại khá xa nhau nên sau một ngày đi lại, làm lễ cưới rồi tiếp khách và dọn dẹp xong là đứa nào đứa nấy mệt phờ ra, chẳng thể đủ sức làm gì. Đấy là chưa kể bản thân tôi bị bọn bạn ép uống khá nhiều nên khi bước vào phòng tân hôn đã khá liêu xiêu rồi.

Ảnh minh họa: Inmagine.

Ảnh minh họa: Inmagine.

Trước đó, tôi đã mua sẵn thuốc ngủ cho bà xã vì lo đêm đầu tiên về nhà chồng, vợ tôi có thể vì lo lắng và hồi hộp quá mà không ngủ được. Suốt một ngày mệt mỏi, vào phòng nhìn thấy vợ đang nằm nghỉ trên giường, tôi chẳng ngại ngần đi lấy thuốc rồi đưa cho vợ:

- Vợ uống một viên cho dễ ngủ.

Vợ tôi cũng hơi ngỡ ngàng khi thấy chồng chìa ra viên thuốc ngủ nhưng cũng chìa tay ra cầm. Tôi cũng uống luôn một viên trước mặt vợ. Chẳng biết vì quá mệt do rượu bia hay vì viên thuốc có tác dụng ngay mà tôi lăn ra ngủ luôn sau đó. Khoảng 4h sáng tôi chợt tỉnh giấc, vẫn thấy đèn sáng và vợ thì đang ngồi ghi chép gì đó. Tôi bật dậy hỏi:

- Vợ uống thuốc rồi mà vẫn không ngủ được à?

Vợ tôi bối rối:

- Em không ngủ được. Chồng cứ ngủ đi.

Và thế là tôi ngủ tiếp thật. Sáng hôm sau đi trăng mật, suốt hành trình đi Phan Thiết, tôi bị vợ kêu ca mãi:

- Trời ơi! Đêm tân hôn mà anh cho vợ uống thuốc ngủ. Có phải anh có vấn đề gì nên mới né tránh không.

Mặt tôi méo xệch đi. Thật là tình ngay, lý gian. Tôi có cố ý như vậy đâu, chỉ vì nghĩ cho vợ mà đến bây giờ, gần chục năm rồi vẫn hối hận vì đêm tân hôn.

* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Viết về đêm tân hôn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.net để nhận được quà tặng trị giá 10 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.

Nguyễn Thanh Tứ
(Hưng Yên)

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 3 trên 3 ý kiến

10:34 19/3/2013

nguyenminhthanh

Chuyện tình của anh chị cũng thú vị thật đấy! Chắc khi em cưới vợ cũng sẽ làm như hai anh chị quá! Không biết lúc đó vợ em sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Hay là mới đưa viên thuốc ra đã bị vợ "đập" cho một trận ra trò :D

Trả lời ý kiến của nguyenminhthanh

0/1000

9:3 2/8/2012

con kiến bé !

haaaaaa. anh còn hồn nhiên uống 1 viên trước mặt chị.hix,chúc anh chị hp !

Trả lời ý kiến của con kiến bé !

0/1000

15:3 30/7/2012

myky2402

Buồn cười ghê ^^ Nhưng anh chị vẫn hạnh phúc mà, chúc mừng! ^^

Trả lời ý kiến của myky2402

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net