Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Cầu hôn bằng clip tự làm

Tôi bất ngờ khi một buổi đi diễn về, lên mạng, thấy trên trang Facebook nhà mình xuất hiện một video clip do anh tải lên.

>> Thể lệ Cuộc thi 'Lời cầu hôn lãng mạn'

Anh là dân IT, còn tôi lại theo nghề múa, sự trái ngược giữa hai con người vô tình lại là lực hút mãnh liệt, kéo chúng tôi lại bên nhau. Anh khá hiền, ít nói và khô cứng, một mẫu điển hình của những anh chàng suốt ngày say mê bên máy tính. Tình yêu của chúng tôi vì thế cũng không có nhiều kịch tính, ít giận hơn nhau và cãi nhau thì lại càng hiếm.

Tôi vẫn nghĩ, với bản tính của người yêu như thế, tôi chấp nhận và không mong chờ có bất cứ điều gì lãng mạn đột biến cả. Chúng tôi yêu nhau đã hơn 4 năm nhưng tôi chưa nghĩ đến chuyện làm đám cưới, một phần vì đặc thù công việc của tôi phải đi công tác nhiều, tôi không muốn bị vướng bận chuyện chồng con, phần nữa, tôi vẫn còn yêu cuộc sống độc thân. Anh hiểu điều đó nên không khi nào giục tôi chuyện đó. Tôi thầm cảm ơn vì sự thấu hiểu ở anh.

Ảnh: Clipartof.

Ảnh: Clipartof.

Như bao bạn trẻ khác, chúng tôi say mê Facebook và những trào lưu mà giới trẻ yêu thích. Những lúc tôi đi công tác, bận tập bài và dàn dựng thì Facebook là công cụ hữu ích, giúp chúng tôi giữ được cập nhật về tình hình nhau và chia sẻ những khó khăn gặp phải. Thông thường, anh qua wall nhà tôi, để lại vài bức ảnh, tấm thiệp hoặc hình ảnh buồn cười như một cách anh thể hiện nỗi nhớ vì hai đứa phải xa nhau.

Một tối đi diễn về, tôi lên mạng cập nhật tin tức trước khi đi ngủ thì thấy anh tải một clip tặng tôi. Clip chỉ ghi là hình ảnh hài hước, tôi tò mò click vào xem. Đó là những bức ảnh của hai chúng tôi từ khi mới quen nhau tới tận bây giờ, những nụ cười cứ đan xen, đan xen hiện trên màn hình máy tính. Tôi đang mỉm cười thì bỗng "khựng" lại bởi dòng chữ xuất hiện trên màn hình: "Anh muốn bức ảnh tiếp theo sẽ là ảnh cưới của hai chúng mình. Em yêu ơi! Mình lấy nhau đi thôi!".

Tôi lúc ấy muốn làm một clip "đáp lễ" anh, đồng thời trả lời lời cầu hôn của anh nhưng vì đã quá mệt nên tôi chỉ nhắn tin cho anh: “Lạ thật! Em vừa nhận được lời cầu hôn anh ạ. Cảm giác lâng lâng quá đi mất. Có kẻ ngốc cứ muốn lấy em thì tội gì em không lấy cơ chứ?”. Một phút sau, anh gọi điện lại cho tôi, hét lên trong điện thoại: “Anh có vợ, anh có vợ rồi em ơi!”.

* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Lời cầu hôn lãng mạn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.net để nhận được quà tặng trị giá 2 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.

Quỳnh Nga
(Từ Liêm, Hà Nội)

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 6 trên 6 ý kiến

11:15 14/7/2012

Phamivy

dễ thương nhỉ...Cả 2 bạn đều dễ thương...Công việc của 2 bạn giống tình hình của mình thế... ;)

Trả lời ý kiến của Phamivy

0/1000

8:19 19/6/2012

phong liễu tình

chúc 2 bạn hạnh phúc. ngày nào cũng tràn đầy niềm vui.

Trả lời ý kiến của phong liễu tình

0/1000

11:53 18/6/2012

y0t!

Dễ Thương Wa'' ~ >0< ~ Chúc 2 Anh Chị Hạnh Phúc ♥

Trả lời ý kiến của y0t!

0/1000

11:53 18/6/2012

Mai Kim Liên

Thật lãng mạn chúc anh chị hạnh phúc

Trả lời ý kiến của Mai Kim Liên

0/1000

11:53 18/6/2012

phamthuy887

hay quá

Trả lời ý kiến của phamthuy887

0/1000

11:53 18/6/2012

cogai_dentu_homqua89

bài viết này hài nhỉ,đúng là dân IT cầu hôn có khác,hihi
ươc gi minh cũng được như vậy nhỉ^^

Trả lời ý kiến của cogai_dentu_homqua89

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net