Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Ông xã ơi, em đồng ý!

Trái tim và con người thực tế của tôi cũng phải 'tan chảy' trước tình yêu, hoa hồng, bánh ngọt, điệu nhạc... mà anh dành tặng.

>> Thể lệ Cuộc thi 'Lời cầu hôn lãng mạn'

Buổi tối ngày 18/5 vừa qua là khoảnh khắc mà tôi sẽ không bao giờ quên trong cuộc đời mình. Cách đó gần một tháng, mà chính xác hơn là ba tuần, dường như anh đang làm điều gì rất bí mật và không muốn chia sẻ với tôi. "Chắc là chuyện gì đó mờ ám lắm đây", tôi đã thầm nghĩ như vậy và tự nhủ phải "để mắt" tới anh nhiều hơn. Dù đã cố gặng hỏi anh nhiều lần với đủ chiêu trò nhưng anh vẫn rất kiên quyết, nhất định không nói cho tôi biết. Anh quyết tâm giữ bí mật đến phút cuối cùng và chỉ nói: "Em hãy chờ đến thời điểm thích hợp thì mọi sự sẽ rõ ràng". Điều đó càng khiến tôi thêm tò mò, pha chút dỗi hờn rất đỗi con gái.

Tôi nhận nhẫn cầu hôn trước sự chứng kiến của nhiều khách trong quán. Ảnh: Ngọc Quỳnh.

Tôi nhận nhẫn cầu hôn trước sự chứng kiến của nhiều khách trong quán. Ảnh: Ngọc Quỳnh.

Sáng 18/5, anh qua nhà đón tôi và cả hai đứa đều đi làm muộn. Trên đường đi, chẳng hiểu thế nào mà hai đứa lại giận nhau chỉ vì một chuyện cỏn con. Tôi buồn và giận anh lắm, dù biết rằng anh không cố ý. Cả buổi sáng ngày hôm đó, hai đứa không hề nhắn tin hay gọi điện thoại cho nhau như mọi ngày. Một cuộc chiến tranh lạnh bắt đầu xảy ra.

Mãi đến chiều, đang tập huấn thuế thì tôi nhận được cuộc gọi của anh một cách bất ngờ. Tuy còn bực nhưng tôi cảm thấy rất vui vì điều đó. Nói chuyện với nhau chỉ đôi ba câu nhưng "tảng băng lạnh" dường như đã tan chảy, chỉ còn lại trong tôi nỗi nhớ anh da diết.

Buổi tối, anh rủ tôi đi chơi. Ngày này cũng vừa tròn 3 năm kể từ khi chúng tôi quen nhau. Anh đã giúp tôi nhớ về ngày ấy, ngày hai đứa gặp nhau tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn sau một thời gian quen và chat với nhau khá lâu. Ba năm là khoảng thời gian không dài, cũng không ngắn, nhưng đủ để chúng tôi trải qua các cung bậc trầm bổng của bản sonata tình yêu.

Tôi còn nhớ mãi lần đi Tây Ninh chơi, hăm hở, háo hức, hồi hộp, nhưng cuối cùng mới đi được nửa đường thì hai đứa phải tiu nghỉu quay về vì bị công an bắt xe. Tuy chuyến đi chơi không thành nhưng cũng là một kỷ niệm đáng nhớ. Hoặc những lần anh quên đổ xăng để rồi phải đẩy chiếc xe nặng vì có cô bé bướng bỉnh đang ngồi trên xe. Mọi người đi đường ai cũng nhìn, nhưng tôi lại xúc động lắm vì những giọt mồ hôi của anh lăn dài. Nhưng tôi nhớ nhất là những lần anh không ngại đường xa khi đi xe từ Tân Bình ra đến Suối Tiên để đón tôi đi làm về, ngồi sau xe anh chở mà tôi xúc động lâng lâng vì thương anh vất vả quá. Những việc anh làm nhỏ bé thôi nhưng cũng đủ để nói lên tình cảm của anh dành cho tôi. Ôi, biết bao kỷ niệm vui, buồn đan xen chợt ùa về trong tôi. Tôi cảm ơn anh nhiều lắm!

Tôi bất ngờ khi anh chuẩn bị kỹ lưỡng cho màn cầu hôn. Ảnh: Ngọc Quỳnh.

Tôi bất ngờ khi anh chuẩn bị kỹ lưỡng cho màn cầu hôn. Ảnh: Ngọc Quỳnh.

Anh chở tôi đến một quán cafe trên đường Nguyễn Đình Chiểu. Tuy chỉ là một không gian nhỏ, đơn sơ nhưng thật sự ấm cúng với ánh nến và lãng mạn với những bông hồng cam mà tôi rất thích. Sân khấu được bài trí cũng rất tinh tế và âm thanh thì thật là tuyệt vời. Đã vậy, tôi còn được gặp cô chủ quán và ca sĩ mà tôi yêu thích và ái mộ. Một buổi tối thật nhiều niềm vui và đáng nhớ nhưng anh lại là người mang đến cho tôi điều bất ngờ lớn nhất.

Anh chầm chậm tiến lên sân khâu, cầm micro và hát tặng tôi bài hát "Mộng dưới hoa". Hình ảnh của anh cách đây ba năm và bây giờ không có gì khác nhau. Vẫn con người ấy, vẫn tình yêu nồng cháy và giọng hát sâu lắng dành tặng tôi. Tôi thật sự xúc động.

Bất ngờ, mọi người cầm bánh và hoa ra tặng tôi, còn anh tiến xuống chỗ tôi ngồi và tặng tôi nhẫn thay cho lời cầu hôn. Tôi quá đỗi bất ngờ và niềm hạnh phúc long lanh trong mắt tôi. Anh đã âm thầm chuẩn bị mọi thứ, từ việc lên ý tưởng, bố trí và sắp đặt với mọi người, mua hoa và nến trang trí quán, cũng như tập bài hát trong suốt ba tuần qua, mặc dù anh đang bị cảm, chỉ để có được buổi tối như ngày hôm nay.

Những bông hoa hồng càng thêm đẹp và lung linh trong ánh nến cùng vị ngọt của bánh, âm nhạc du dương... tất cả đã tạo nên một buổi tối lãng mạn và tràn ngập hạnh phúc để anh cầu hôn tôi. Dòng chữ "Will you marry me, darling?" (Em đồng ý làm vợ anh nhé, em yêu?) được in nổi bật và rực rỡ trên chiếc bánh thật đẹp và ý nghĩa làm sao. Trái tim và con người thực tế của tôi cũng phải "tan chảy" trước tình yêu và tất cả mọi điều mà anh dành tặng tôi.

Buổi tối ngày hôm đó sẽ mãi theo tôi trong suốt cuộc đời và cũng là đêm cầu hôn tuyệt vời nhất đối với tôi! Ông xã ơi, em đồng ý và yêu anh nhiều lắm!

* Bạn có thể gửi bài tham dự cuộc thi 'Lời cầu hôn lãng mạn' về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.net để nhận được quà tặng trị giá 2 triệu đồng. Thể lệ chi tiết xem tại đây.

Ngọc Quỳnh
(Quận 2, TP HCM)

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 10 trên 316 ý kiến

17:12 4/9/2012

nhatthanh9

Chúc hai bạn luôn hạnh phúc.

Trả lời ý kiến của nhatthanh9

0/1000

15:13 28/8/2012

Hien Thu

Chúc mừng cho hạnh phúc chị Quỳnh! Chị Quỳnh viết giản dị, chân thật và xúc động quá!
Rất tiếc vì đọc bài viết của chị muộn..Em like 2 tay 2 chân..hii

Trả lời ý kiến của Hien Thu

0/1000

14:28 16/8/2012

Thao Jennifer

Chúc mừng hạnh phúc hai bạn! ^_^ mình không biết đến cuộc thi này nên giờ mới đọc. Biết bao nhiêu lời cầu hôn đặc biệt được viết lên đây nhưng mình thấy đúng là làm được như chồng bạn thì bây giờ cũng ít thôi. Cái chính là thật chu đáo và thật tâm đúng không?
^_^ Mình cũng nhớ đến cái proposal cake của chồng mình: "You're all my life, will you marry me", làm sao có thể từ chối được chứ hihi! Đồng ý là cuộc sống không phải lúc nào cũng lãng mạn, nhưng cũng thật tuyệt để mỗi khi có gì bất đồng Xem thêm

Trả lời ý kiến của Thao Jennifer

0/1000

15:13 28/8/2012

ngocquynh16484 trả lời Thao Jennifer

Cảm ơn bạn Thao Jennifer nhé! Hôm nay, Quỳnh mới vào đọc lại thì thấy comments của bạn! Chúc bạn và OX của bạn luôn yêu thương nhau như ngày đầu nhé

Trả lời ý kiến của ngocquynh16484

0/1000

16:0 25/7/2012

Xuka

Cảm động quá vì câu chuyện tình của anh chị!

Trả lời ý kiến của Xuka

0/1000

11:21 9/7/2012

trương hoài vũ

Đương nhiên là đồng ý rồi, nếu mình là con gái cũng sẽ đồng ý thôi, vì mình cam đoan rằng thế giới này không nhiều người có thể làm được điều đó (trong đó có mình nữa). Vậy thì hãy trân trọng tấm chân tình đó. Chúc các bạn hạnh phúc.

Trả lời ý kiến của trương hoài vũ

0/1000

10:40 4/7/2012

Chu Binh

Chú chúc hai cháu luôn hạnh phúc và giành giải thưởng để có thêm niềm vui nhé!

Trả lời ý kiến của Chu Binh

0/1000

10:40 4/7/2012

Cô Minh

Cô chúc cho hai con luôn yêu thương và mãi mãi hạnh phúc bên nhau! Các con đã trải qua nhiều thăng trầm để có được như ngày hôm nay! Hãy luôn biết yêu và cảm thông để giữ hạnh phúc nhé! Chúc mừng cho hai con!

Trả lời ý kiến của Cô Minh

0/1000

10:40 4/7/2012

Ngoc Quynh

Chào các bạn, mình là chủ nhân của bài viết chia sẻ cảm xúc này! Mình cảm ơn các bạn và những người đã dành thời gian để cảm nhận và thích những chia sẻ của hai đứa mình trong thời gian qua! Mình cũng chúc cho bạn Thanh có nhiều người đồng cảm và thích bài viết của các bạn! Cuộc thi này không quan trọng là thắng hay thua, quan trọng là các bạn luôn hạnh phúc bên người mình yêu! Đó cũng là điều mà mình muốn chúc đến tất cả mọi người!

Trả lời ý kiến của Ngoc Quynh

0/1000

10:40 4/7/2012

Anh Tuan

chúc hai bạn hạnh phúc và điều là quan trọng nhất! Hãy luôn yêu thương và chân thành với nhau nhé!

Trả lời ý kiến của Anh Tuan

0/1000

14:9 29/6/2012

Sứ mệnh

Chúc cho bạn luôn hp và thành công -

Trả lời ý kiến của Sứ mệnh

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net