Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Tủi nhục vì lấy chồng bằng tuổi cha mình

Ông ấy bước vào phòng, nói tôi uống bia rồi bảo: 'Cởi đồ ra, nằm lên!'. Thực sự lúc đó, tôi chỉ muốn tung cửa, chạy ra khỏi phòng mà thôi.

>> Tân hôn giữa bầu trời đầy nắng
>> Cả đời hối tiếc vì đã trì hoãn đêm tân hôn

Trước đêm tân hôn, thật sự tôi chẳng có cảm giác hồi hộp hay lo lắng gì. Bởi thật sự, đây không phải lần đầu tiên của tôi. Và người chồng mới cưới, chuẩn bị cùng tôi trải qua những giây phút ngọt ngào này cũng chẳng phải là người tôi thương yêu, ông ấy cũng chẳng phải là một chàng trai tân, chưa vợ. Ông ấy là một người đàn ông đã đứng tuổi, đứng đắn, từng có một đời vợ và hai đứa con.

Tôi vốn thương yêu một người bạn cũng lớp, nhưng vì hai gia đình không tương xứng (lời của bố mẹ tôi) nên chúng tôi đã bị gia đình ngăn cấm gay gắt. Dù yêu nhau thật lòng và cũng đã chung sống với nhau một thời gian nhưng mẹ tôi quyết không cho chúng tôi đến với nhau. Vì chữ hiếu, vì danh dự của gia đình, cuối cũng tôi đã theo lời bố mẹ, lấy một người đàn ông đáng tuổi cha mình nhưng có địa vị, có tiền của.

Tôi chẳng trông mong gì trong đêm tân hôn ép buộc ấy và có lẽ ông ấy cũng chẳng vui thú gì. Nhưng điều tôi không ngờ, không nghĩ đến và khiến tôi cảm thấy tủi nhục cho đến bây giờ là, trong mắt ông ấy, tôi chẳng có một chút danh giá gì. Hình như tôi như một món đồ chơi tiêu khiển cho ông ấy mà thôi. Vừa bước vào phòng, ông ấy hỏi tôi: "Uống bia không? Uống bia cho nó... xung".

Ảnh minh họa: IM.

Ảnh minh họa: IM.

Chỉ nghe câu đó thôi, tôi đã cảm thấy buồn tủi cho bản thân mình lắm rồi. Rồi ông ấy phán tiếp: "Cởi đồ ra, nằm lên!" Thật sự lúc đó tôi chỉ muốn mở tung của chạy ra khỏi phòng mà thôi. Nhưng vì nghĩ danh dự của gia đình, nghĩ lại cái thân phận không ra gì của mình, tôi đành nhắm mắt cho nhanh xong việc mà thôi. Trong suốt cái thời khắc được gọi là thiêng liêng ấy của tất cả các căp vợ chồng mới cưới, tôi như một con thú nhồi bông trong tay kẻ hiếu động, mạnh mẽ. Tôi đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Sau hôm đó, tôi như cái xác không hồn trong ngôi biệt thự khang trang, lạnh lẽo.

Đến bây giờ khi nghĩ đến cái đêm tân hôn ấy, tôi còn cảm thấy kinh sợ vô cùng, kinh sợ ông chồng "đứng đắn" ấy và kinh sợ ngay cả bản thân tôi.

* Mời các bạn chia sẻ về những kỷ niệm trong đêm tân hôn để nhận quà tặng trị giá 10 triệu đồng, bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.net .

Nguyen Thi Thin

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 10 trên 12 ý kiến

11:36 19/11/2012

maiphuong_maruco

... bó tay tự làm khổ mih dã có lúc bảo hy sinh vì con ng sao pải thế mih pải sống cho bản thân mih chứ cuộc dời chỉ có 1 mà thôi

Trả lời ý kiến của maiphuong_maruco

0/1000

10:31 31/7/2012

vuifb

Cuộc đời sao mà khổ thế?

Trả lời ý kiến của vuifb

0/1000

15:58 12/6/2012

nguyenduong

bạn ơi, cố gắng vượt qua tất cả nha
Mình chia sẻ với bạn

Trả lời ý kiến của nguyenduong

0/1000

11:6 16/4/2012

Hà Thị Thanh Ly

Ban thật đúng là một người quá nhu nhược. Đã không biết bảo vệ được tình yêu của mình mà còn nhút nhát, còn đem lên báo cho mọi người thấy được sự nhút nhát, hèn kém của bạn. Chính vì vậy mà cả cuộc đời bạn ko hề có hạnh phúc như bạn muốn đâu. Thật đáng buồn cho bạn

Trả lời ý kiến của Hà Thị Thanh Ly

0/1000

11:46 10/4/2012

Le Van

Nếu chính mình còn không tôn trọng mình thì làm sao khiến người khác tôn trọng bạn được. Sai lầm đầu tiên là từ bỏ tình yêu vì nghe lời bố mẹ, sai lầm thứ 2 là chấp nhận cưới người bạn không yêu mà người đó cũng chẳng yêu bạn. Cái mà bạn gọi là "Vì chữ hiếu, vì danh dự của gia đình" phải chăng chỉ là biện hộ cho sự nhút nhát, không quyết đoán của chính bạn. Sai lầm thứ 3 là cho đến bay giờ, bạn chỉ biết cam chịu và ca thán cho số phận của mình, bạn nên có trách nhiệm với quyết định của Xem thêm

Trả lời ý kiến của Le Van

0/1000

11:24 7/4/2012

trang tran

Bạn đã phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác. Tại sao lại chấp nhận cưới 1 người mình không yêu và hơn nữa người đó cũng chẳng có yêu bạn. Thêm nữa người đàn ông đó cũng không phải trai tân gì sao bạn lại cho hắn quyền đánh giá bạn là cô gái như thế nào. Nếu bạn không tự tôn trọng mình thì làm sao người khác tôn trọng bạn cho được. Danh dự gia đình không quan trọng bằng hạnh phúc của chính bản thân bạn đâu. Suy cho cùng người ta chỉ sống có 1 lần, tại sao không sống cho trọn vẹn, làm điều mình Xem thêm

Trả lời ý kiến của trang tran

0/1000

11:22 7/4/2012

habui0_1

Ôi trời, sao bạn lại tự bán mình rẻ vậy?. Bố mẹ bạn nữa. Nếu như đây là câu chuyện có thật, chắc bố mẹ bạn và bạn phải có lý do gì đó. Tại sao lại để con gái mình lấy người như vậy. Tôi nghĩ dù sướng hay khổ thì phải do mình tự quyết định mới được, có thế sau này mới ko ân hận

Trả lời ý kiến của habui0_1

0/1000

11:22 7/4/2012

Cuộc sống là vậy!

Mỗi người đều có một cuộc đời để sống, một số phận để chịu trách nhiệm. Bạn và gia đình coi tình yêu không ra gì, đề cao tiền bạc thì đây ắt là cái giá bạn và gia đình phải nhận. Hậu quả trước tiên sẽ là bạn phải gánh chịu, rồi để xem mẹ và gia đình bạn có nhận được lợi lộc gì từ chàng rể không. Đây là bài học cho những người "đặt tiền lên trên tình". Chưa bao giờ là muộn cả bạn ạ, và thà muộn còn hơn không!

Trả lời ý kiến của Cuộc sống là vậy!

0/1000

11:19 7/4/2012

nhalan

bạn thật bất hạnh, hãy cố gắng lên bạn à. Mình thấy nếu đã không hạnh phúc như thế thì bạn hãy tìm cách giải thoát cho mình đi.

Trả lời ý kiến của nhalan

0/1000

11:17 7/4/2012

anhtam.hn16

Sao cuộc sống lại éo le vậy, Tiền Và Tình, Người thiếu tiền, ngưòi thiếu tình. Thật bất hạnh cho thân phận người phụ nữ. Chia buồn với bạn.

Trả lời ý kiến của anhtam.hn16

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net