Tôi không đủ tiền chụp ảnh cưới
Chúng tôi quyết định sẽ nhờ bạn chụp vài kiểu trong ngày cưới để giữ làm kỷ niệm chứ không đi chụp từ trước vì không đủ tiền.
Đọc tâm sự của các bạn về chuyện giá cả leo thang và các khâu chuẩn bị đám cưới, tôi thấy thật đồng cảm. Vợ chồng tôi cũng khó khăn, sống với nhau có 1 con gái nhỏ mới tổ chức cưới. Công việc của tôi lúc có, lúc không, còn vợ tôi lụi cụi với quầy tạp hóa nhỏ ở cổng nhà, cả gia đình chỉ trông vào đó.
Chúng tôi đến với nhau như bao đôi trẻ khác nhưng lại không được gia đình hai bên tác hợp, do mẹ tôi nói không hợp tuổi nên cả nhà đều phản đối. Bất chấp mọi điều, chúng tôi dọn về sống với nhau và sinh con cái mà không làm lễ cưới. Đến khi cô con gái của tôi 3 tháng tuổi, hai bên mới chấp nhận làm lễ cưới để con tôi không tủi thân và có thể làm giấy khai sinh. Xin nói thêm là bố tôi làm ở ủy ban xã nên can thiệp không cho chúng tôi đăng ký kết hôn.
|
| Ảnh minh họa: Inmagine. |
Tôi và vợ đều chỉ vừa học hết cấp 3, công việc không có nên sống tạm bợ ở căn nhà thuê đầu xã. Vợ bán ít hàng tạp hóa, còn tôi thì ai gọi gì làm nấy, nói chung chỉ đủ ăn. Khi con gái chào đời, chúng tôi cũng khốn đốn nhiều phen vì trong nhà chẳng còn tiền để mua đồ dùng cho con. Rồi bố mẹ hai bên thương tình mới đồng ý đứng ra làm đám cưới cho hai đứa. Khỏi nói, vợ tôi mừng như thế nào. Phụ nữ mà, lúc nào cũng muốn được "danh chính, ngôn thuận", được khoác áo cưới trắng tinh.
Nhưng khó khăn quá nên ngoài cỗ bàn, tiệc cưới do bố mẹ hai bên chuẩn bị thì chúng tôi chẳng đủ tiền chụp ảnh cưới. Đi vài hàng chuyên chụp ảnh cưới dưới thị trấn mà toàn tiền triệu, quy ra cũng đủ để con tôi bỉm sữa mấy tháng liền. Xót quá, vợ tôi bàn lùi. Tôi cũng thấy hợp lý, chúng tôi chẳng cần những thứ phù phiếm ấy, chỉ cần sống với nhau hạnh phúc là đủ. Thế là chúng tôi quyết định sẽ nhờ bạn chụp cho vài kiểu trong ngày cưới để giữ làm kỷ niệm, vừa đỡ tốn tiền thuê váy cưới nhiều lần, vừa tiết kiệm tiền chụp ảnh cưới.
Đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy quyết định của chúng tôi là đúng. Gia đình hai bên đã giúp đỡ rất nhiều để chúng tôi có cuộc sống ổn định. Vợ chồng tôi cũng dọn về ở với ông bà nội để nhờ trông con, chúng tôi bán hàng ngoài chợ, cũng có đồng ra đồng vào, bớt khó khăn hơn trước. Tôi sẽ kể câu chuyện này cho con gái nghe khi bé lớn, để biết bố mẹ hạnh phúc như thế nào, dù khó khăn và khổ sở.
* Mời các bạn độc giả chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị khi tổ chức đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.net .
Tiến Mạnh
(Lý Nhân - Hà Nam)
Bạn nghĩ gì?
0/100016:48 11/5/2012
Mình k nên đòi hỏi có kinh phí bao nhiêu thì mình làm bấy nhiêu mà . Chồng sắp cưới của minh cũng đang lo lắng về chuyện này đấy chị . Mà mình chỉ cần có 1 cái đám cưới thôi , k làm đám cưới ở nhà hàng cũng k được anh ấy tặng nhẫn nhưng mình vẫn thấy rất vui. Có nhiều người yêu nhau nhưng họ k có kinh phí để tổ chức đám cưới . Mình chỉ khuyên tới đây thôi còn bạn hãy vui lên nhé .
17:0 20/3/2012
Em thấy cả hai anh chị như vậy cũng rất hạnh phúc. Hoàn cảnh em và chồng sắp cưới cũng hơi khó khăn nhưng tụi em chưa có gì với nhau, chỉ là về mặt tiền cưới hỏi thôi. Vì tiền, vàng, mọi thứ đều do chồng sắp cưới của em lo hết, tội nghiệp anh ấy lắm.
15:31 29/3/2012
Thanh Hiếu trả lời bichthuy
Bichthuy mến!
Mình nghĩ gđ bạn có ý định bán bạn hay đổi bạn lấy tiền vàng? còn nếu 2 bạn thực sự yêu nhau thì không cần thiết phải nhiều tiền (để fai tội nghiệp ảnh). Mới đây ở Nghệ An có đám cưới rước dâu bằng xe trâu, bạn nghĩ họ ko có tiền? khi mới cưới mọi người nhìn đám cưới có lớn hay nhỏ, tiền, vàng nhiều hay ít.... nhưng khi cưới nhau, có con đc vài năm thì mọi người chỉ nhìn xem vợ chồng bạn có hp ko, con cái thế nào, công việc ra sao. Chứ ko có ai nhắc lại xem ngày đó bạn cưới bao Xem thêm
Xem tất cả 3 trả lời
14:21 29/2/2012
Bạn không có tiền để chụp ảnh cuới nhưng bạn có bản lĩnh để che chở gia đình nhỏ của bạn. Vậy là hơn rất rất nhiều người rồi, hơn chính gia đình tôi đây. Nhà tôi nhìn vào thì chồng tôi mở cửa hàng kinh doanh riêng, thu nhập không đến nỗi nào, nhưng chồng tôi sợ mẹ nên không dám đứng ra bảo vệ vợ con. Bạn có thể không kiếm ra tiền bằng chồng tôi nhưng vợ bạn vẫn có thể tự hào vì bạn.
22:30 28/2/2012
Em cũng ước gì có được một tình yêu như anh chị. Thật ngưỡng mộ.
11:18 27/2/2012
Hoàn cảnh anh chị thấy thương quá, nhưng không sao anh ạ. Quan trọng nhất vẫn là tình yêu của em chị thôi. Bọn em cũng chuẩn bị cưới mà bạn trai em phải tự lo hết nên cũng chẳng có nhiều, để tiết kiệm bọn em nhờ bạn chụp hình cưới dùm, soire thì mượn, áo dài, váy thị có sẵn,tóc tự làm, chỉ ra tiệm trang điểm, làm đĩa CD bạn trai em cũng tự làm luôn, tiết kiệm là quốc sách chứ k hai đứa lại è cổ ra trả nợ còn mệt hơn. Chúc anh chị hạnh phúc.
24:13 23/2/2012
Đọc những dòng tâm sự của anh chị mà thấy buồn quá. Bạn trai em làm công nhân quê ở Sóc Trăng còn e là dân thành phố và là nhân viên văn phòng mà giờ nghỉ tới việc cưới xin cũng là cả 1 vấn đề. Thứ nhất ba mẹ em ngăn cấm ko cho quen 1 người như anh ấy vì nhà anh ấy nghèo mà em là dân thành phố có ăn học đàng hoàng . Thứ hai nếu cưới nhau tụi em cũng ko có tiền cưới mà là con gái ai chẳng mong muốn ngày được khoát áo cô dâu . 2 tụi em đã quen nhau 5 năm rồi mà cũng chẳng biết làm sao để có thể Xem thêm
11:8 26/3/2012
hoahuongduong9097 trả lời joinny111
sao hoàn cảnh của chị giống em quá vậy, em cũng là đứa con gái thành phố, có ăn học giờ đã là nhân viên văn phòng cho công ty nhà nước, còn anh thì chỉ mới bắt đầu đi học, gia đình anh ấy lại nghèo, gia đình em cũng ngăn cản 2 đứa, em thấy mình rất khổ sở, không ngờ cũng có người hoàn cảnh giống hệt mình, sao con gái mình yêu thật lòng lại khổ đến vậy, còn những người con gái lợi dụng tiền thì cũng hạnh phúc sung sướng quá
11:17 7/4/2012
trả lời hoahuongduong9097
hoàn cảnh của mình cũng giống như của các bạn, quen anh bạn học chung đại học cũng được 5 năm rồi mà vẫn chưa cưới vì nhà anh ở miền tây khó khăn lắm, ko có điều kiện để tiến tới, mình rất buồn, mình cũng là nhân viên nhà nước, có nghề nghiệp ổn định và ở ngoại thành tphcm, vậy mà... lúc mới quen ba mẹ ngăn cấm nhưng dần dà vì sợ mình ế nên ko nói gì mà giờ mình với anh vẫn cứ quen như vậy, không biết đến khi nào mình mới có thể mặc áo cưới được nữa...thật là tủi thân.
15:44 22/2/2012
Em không kìm nổi nước mắt khi đọc những dòng tâm sự của anh chị.
Anh chị quả là có nghị lực và ý chí và quyết tâm với tình yêu của mình.
Chúc anh chị mãi hạnh phúc bên nhau cùng các con.
| Mời độc giả chia sẻ kinh nghiệm thú vị trong đám cưới bằng cách gửi email tới địa chỉ: cuoihoi@ngoisao.net |
| CUỘC THI 'LỜI CẦU HÔN LÃNG MẠN' |
![]() |
| Mỗi bài chia sẻ hay nhất sẽ nhận được phần thưởng 2 triệu đồng. Chi tiết tại đây. |
| NHỮNG LỜI CẦU HÔN LÃNG MẠN |
![]() |
| KỶ NIỆM VỀ ĐÊM TÂN HÔN |
![]() |
| CÂU CHUYỆN ĐÁM CƯỚI CỦA TÔI |
![]() |
| Tôi thích trang trí phòng cưới màu trắng |
| Tư vấn cô dâu trang điểm và làm tóc |
| >> Xem tiếp |
![]() |
| Lời cầu hôn trong mưa |
![]() |
| Lời cầu hôn bất ngờ sau 2 năm xa nhau |
![]() |
| Xúc động vì lá thư cầu hôn |
![]() |
| Cầu hôn bằng một 'rừng' bong bóng |
| ĐAU ĐẦU VÌ CHI PHÍ ĐÁM CƯỚI |
![]() |
| Dù phải mượn váy cưới vợ tôi vẫn vui |
| Vợ chồng nhập viện vì chuẩn bị đám cưới |
| >> Xem tiếp |









