Banbe Facebook Twitter Hot! Email Email

Nặng gánh vì các thủ tục

Tôi mong những đôi sắp cưới đang gặp khó khăn không vì những điều đó mà chùn bước.

>> Tôi không đủ tiền chụp ảnh cưới
>> Vợ chồng nhập viện vì chuẩn bị đám cưới

Tôi đọc qua tâm sự của anh Tiến Mạnh (Tôi không đủ tiền chụp ảnh cưới) mà thấy ngưỡng mộ và cảm thông cho hoàn cảnh của anh chị. Vợ chồng tôi cũng không thiếu thốn gì, lương cả hai cũng được 15 triệu. Để chuẩn bị cho đám cưới, chúng tôi cũng không quá khó khăn đến mức không thể chụp được ảnh cưới như anh, nhưng cũng có những điều khiến cả hai đứa đau đầu.

Nói thật, người ta cứ nói "cả đời mới cưới một lần" nên nhiều cái làm quá lên. Nào là trang hoàng đám cưới bằng hoa tươi, may váy cưới cả chục triệu đồng, của hồi môn toàn món quý giá... Những thứ phù phiếm nhưng lại chiếm hết cả khoản tiền khổng lồ của những đôi vợ chồng trẻ. Cưới xong rồi thì lại oằn mình ra mà trả nợ. Anh chị không phải trả nợ, sống thật với chính con người mình, đấy mới là điều đáng quý. Quý hơn nữa là hai người hạnh phúc với nhau, thế là đủ.

Ảnh minh họa: IM.

Ảnh minh họa: IM.

Vợ chồng tôi không quá tốn các khoản hoa cưới, váy cưới, hay thậm chí là tiệc cưới vì đều chọn lựa những gói dịch vụ vừa tiền, có kèm khuyến mại. Thế nhưng những khoản khác thì thật là nặng gánh. Ví dụ như thuê xe cưới, nhà chúng tôi ở xa nhau quá (cách nhau 200km) nên tiền thuê xe để chạm ngõ (1 xe), ăn hỏi (2 xe 16 chỗ) và đám cưới (một xe hoa và 2 xe chở họ hàng) đã tiêu tốn của chúng tôi rất nhiều tiền. Đấy là chưa kể đến tiền hai đứa đi trăng mật, tiền mua lễ ăn hỏi... toàn những khoản tiền lớn mà chúng tôi phải nhờ "viện trợ" từ bố mẹ hai bên.

Không phải tôi kể lể nhưng rõ ràng có nhiều thủ tục tốn kém nhưng không thể không có, khiến cho các đôi trẻ như chúng ta nhiều khi mệt mỏi. Tôi cũng mong giản tiện nhiều thứ nhưng vợ tôi không muốn, cô ấy bảo không thể để bố mẹ vợ mất mặt vì mình làm qua loa được. Hơn nữa, nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, truyền thống thế rồi nên muốn giản tiện nữa cũng chẳng được, trừ khi cưới theo nếp sống mới hẳn đi.

Tôi mong những đôi sắp cưới đang gặp khó khăn không vì những điều đó mà chùn bước. Hãy vững vàng như vợ chồng anh Tiến Mạnh, cùng ở bên nhau vượt qua sóng gió. Tin rằng tất cả những người cố gắng đều sẽ gặp được hạnh phúc trong cuộc sống.

* Mời các bạn độc giả chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị khi tổ chức đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.net .

Hà Duy

Bạn nghĩ gì?

0/1000

Hiển thị 1 - 2 trên 2 ý kiến

10:47 18/5/2012

thuyzozo_9999

Vo chồng minh cung đang chuẩn bị tiền cuối năm cưới đây. Và cũng rơi vào tinh trạng đắn đo như mọi người. Quả thật la tư tưởng của hai vợ chồng thì hiện đại,và cũng hiểu rõ đám cưới chỉ là một "hình thức" để hợp thức hóa tinh yêu của V-C trước sự chứng kiến của nhiu nguoi,nhưng gia đình nhà mình thi lại phong kiến,mình lại là con gái đầu long..nên đòi lễ nghĩa tùm lum. Thật sự là không biết phải noi làm sao cho cha mẹ hiểu.Nếu cố găng thi 2 vợ chồng cũng lo nỗi cac khoảng chi tiêu cho ngay Xem thêm

Trả lời ý kiến của thuyzozo_9999

0/1000

15:44 22/2/2012

nguyenha2905

Đồng cảm. Khó khăn rồi cũng sẽ qua đi. Tình yêu sẽ giúp các bạn vượt qua sóng gió để đến với bến bờ hạnh phúc!

Trả lời ý kiến của nguyenha2905

0/1000
Chúng tôi đã nhận được bình luận của bạn. Xin cảm ơn!

Bạn cần lựa chọn một tài khoản để gửi ý kiến

Email của bạn:

Nhập họ tên:

Gửi ý kiến thành công

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.
 
Thông báo sẽ tự đóng sau: 2 giây
Để sử dụng đầy đủ tính năng ý kiến, bạn hãy đăng ký tài khoản Fpt ID đăng ký
Gửi ý kiến thành công

Ngoisao.net